Giới Thiệu Truyện
Ta bị công chúa bắt đi hòa thân Tây Vực thay nàng ta.
Vua Tây Vực tuổi đã cao, thân thể suy nhược, hơn ta tròn ba mươi tuổi.
Ta không cam tâm liền thuận tay túm lấy một vị công tử tuấn tú, cùng hắn dây dưa cả một đêm.
Một quận chúa đã mất thân, cũng đồng nghĩa mất luôn giá trị thay công chúa hòa thân.
Công chúa tước bỏ phong hào quận chúa của ta, ném ta xuống khu chợ rau lầy lội đầy bùn đất.
Vị công tử tuấn tú năm xưa bước đến trong mưa, chống một chiếc ô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta, vẻ mặt hiền từ nhưng lại thốt ra lời ngông cuồng: “Ai nói với nàng rằng, vua Tây Vực là một lão già?”