Giới Thiệu Truyện
Trong yến tiệc cung đình linh đình ,Ta chỉ vì một chiếc phượng quan mà cùng Hoàng hậu tranh giành đến sứt mẻ tình cảm. Ai ai cũng bảo là kẻ lang tâm dã tính. Họ còn khẳng định Hoàng hậu sẽ để sống quá ba ngày. Ta chẳng mảy may bận tâm đến những lời thị phi , cứ thế chạy thẳng tẩm cung của Hoàng hậu. Biến thành dáng mèo, nhảy lên xà nhà và vẻ giận dỗi của . Dưới đó, Hoàng thượng và Hoàng hậu cãi dữ dội ngớt. Hoàng hậu phẫn nộ: 「Chàng xem , đều là nuông chiều mà ! Lỡ như nó cẩn thận ăn nhầm trang sức phượng quan mà nghẹn chết thì ?!」 Hoàng thượng ôn tồn đáp: 「Hài tử thứ gì thì cho thứ .」
==================================================