Giới Thiệu Truyện
Ta và Tam hoàng tử từ thuở nhỏ được Quý phi nhận nuôi, bên ngoài thì huynh muội tình thâm, sau lưng lại đấu đá đến mức sống chết không thôi.
Tam hoàng tử nói: “Hôm nay mẫu phi cho ta ăn bánh hải đường đó!”
Ta không chịu thua: “Tối qua mẫu phi còn tự tay dỗ ta ngủ kia mà!”
Quý phi vì muốn giữ cho bát nước được chia đều, đến cả con chó nuôi trong điện cũng phải đối xử như nhau, chỉ sợ chúng ta đem ra so bì hơn thua.
Về sau, thứ bọn ta tranh giành dần dần đổi khác.
Tam hoàng tử cưới ba người!
Ta cũng muốn gả ba người!
Cho đến khi Quý phi nói với ta rằng không thể gả ba người, trời đất trong lòng ta như sụp đổ.
Nhưng sính lễ ta đã nhận rồi mà.
Đích tử của Thái phó, tướng quân, thế tử đều đã gật đầu đồng ý cả rồi!