Giới Thiệu Truyện
TA ĐƯA TIÊN QUÂN ĐI NGỒI TÙ
Tên gốc: Sổ Tay Khảo Hạch Công Chức Tiên Giới
Tác giả: Xuyên Thượng Vũ
…
[Đoạn mở đầu - Hoạt cảnh]
"Thượng thần!"
"Đừng gọi ta là Thượng thần, hãy gọi là Chủ nhiệm."
"Vâng thưa Thượng thần... à không, thưa Chủ nhiệm. Chuyện là thế này, Vương Tiên quan bên Ty Thủy Lợi vì muốn theo đuổi một cô nương dưới trần gian nên đã tự ý điều động sáu mạch nước lớn nhỏ. Hắn ta xây cho cô ấy một cái Thiên Trì, hậu quả là khiến cho hạn hán xảy ra liên miên ở khắp các nơi..."
"Chà, hắn ta cũng 'tài' thật đấy. Truyền lệnh xuống dưới: Tiên quân chưởng sự Ty Thủy Lợi biết chuyện mà không báo, giám sát thiếu trách nhiệm, ghi một lỗi nặng."
"Còn về phần Vương Tiên quan, hắn đã thích lấy công làm tư như vậy thì ta thấy cũng chẳng cần làm công bộc cho dân nữa đâu. Đày hắn xuống trần gian đào kênh vận hà đi. Tài cán thì chẳng bao nhiêu mà làm màu thì giỏi, nhân dân quần chúng không cần thứ thần tiên như thế này."
…
Giới thiệu:
Đối với Nhiếp Chiêu mà nói, xuyên không vừa là một tin tốt, nhưng cũng lại là một tin xấu.
Tin tốt là, trong khi người khác xuyên không thường phải tu tiên khổ sở thì cô vừa xuyên qua đã phát hiện mình phi thăng thành tiên ngay tại chỗ.
Còn tin xấu là cái "Tiên giới" sau khi phi thăng này có vẻ hơi... bất bình thường.
Hãy nhìn những vị thần tiên quần áo chỉnh tề, phong hoa tuyệt đại kia mà xem:
Người thì chìm đắm trong mối tình ngược luyến tàn tâm tam sinh tam thế; kẻ lại mải mê với màn kịch "truy thê" hối hận muộn màng đi mãi không về; có kẻ suốt ngày tranh giành tình nhân, đấu đá kịch liệt chốn hậu cung; lại có kẻ vì yêu sinh hận mà hắc hóa thành ma...
Tóm lại, ai nấy đều diễn rất sâu, kịch hay diễn mãi không dứt.
Chính vì hàng loạt thần tiên lơ là chức trách như vậy, nên cả hai giới Tiên và Phàm đều chướng khí mù mịt, yêu nghiệt hoành hành. Nạn tham ô trái pháp luật cấm mãi không hết, lũ yêu ma quỷ quái lộng hành ngang ngược, trật tự tam giới chỉ còn cách bờ vực sụp đổ đúng một bước chân.
Về phần nguyên chủ mà Nhiếp Chiêu xuyên vào, cô ấy chính là một nạn nhân của mối tình ngược luyến Tiên - Phàm. Vì không chịu nổi sự quấy nhiễu của những kẻ này mà cô phải ôm hận qua đời. Nguyện vọng lớn nhất trước lúc lâm chung của cô ấy chính là: Đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại tên bạn trai cũ kia nữa.
Nay, Nhiếp Chiêu - một người đầy tớ của nhân dân đến từ thế kỷ 21 đã phi thăng Tiên giới. Nhớ lại cuốn "Điều lệ Xử lý Kỷ luật Công chức" từng nắm trong tay trước khi xuyên không, cô tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ.
Cô quyết tâm khiến cho đám thần tiên tắc trách này, không được sót một kẻ nào, đều phải bị khai trừ khỏi công chức và truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.
Ta đây minh xét công bằng, còn các người thì ngồi tù mọt gông. Âu đó cũng là một kiểu "đời đời kiếp kiếp không gặp lại" vậy.
Thể loại: Bối cảnh giả tưởng, thiết lập riêng biệt. Nửa sau văn án là bối cảnh mở đầu, nửa trước là tiết lộ nội dung về sau.
CP: 1vs1, nữ chính là cán bộ công chức sắt đá một lòng vì nước vì dân x Nam chính là hồ ly tinh xinh đẹp nhưng đa mưu túc trí.
Phong cách: Truyện tập trung vào sự nghiệp của nữ chính, mang hơi hướng của các chương trình "Phổ biến pháp luật". Mỗi quyển là một vụ án, giai đoạn đầu thám hiểm từ từ, giai đoạn sau "sát phạt" cực mạnh.
Nhân vật chính: Nhiếp Chiêu, Lê U.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Muốn chơi trò tình thâm ngược luyến với bà đây hả? Mời vào tù mà chơi!
Thông điệp: Không quên sơ tâm, khắc ghi sứ mệnh, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.