Giới Thiệu Truyện
Ta chỉ là một trù nương ở tửu lầu, nhưng người đời lại đồn đại rằng, ta từng là vị hôn thê của Thái tử.
Ta chẳng nhớ chuyện cũ, cũng chẳng biết Thái tử là tên nào, chỉ biết người thường xuyên che chở, bảo vệ ta là Lăng tướng quân.
Sau này, ta hỏi Lăng Vân, liệu có thể cho ta theo chàng đến Tây Bắc hay không.
Hắn rõ ràng vui mừng đến phát điên, nhưng lại lắc đầu từ chối.
“Thẩm Như Khanh, ta không muốn lừa nàng.”
“Chúng ta quen biết mười năm, trong lòng nàng luôn có người khác, nếu lỡ một ngày nàng khôi phục ký ức…”
Ta chủ động kiễng chân, dùng môi mình lấp kín môi chàng.
“Ta không hối hận.”
Ngày đại quân xuất thành, Thái tử đơn thương độc mã đuổi theo hàng chục dặm, chặn đứng xe ngựa của ta.
Hắn đỏ ngầu đôi mắt, phong độ ngày thường tan biến sạch sẽ.
“Thẩm Như Khanh, nàng dám không cần ta!”