Giới Thiệu Truyện
“Ta Tại World Of Warcraft Làm Quái Thú” là một bộ truyện xuyên không harem + adult nặng, lấy bối cảnh World of Warcraft. Nhân vật chính là một game thủ hiện đại đầu thai thành hoàng tử Arthas của Lordaeron năm 14 tuổi. Anh nhanh chóng kích hoạt hệ thống, chọn Thánh Kỵ Sĩ nhánh Thủ hộ, quyết tâm thay đổi vận mệnh, tranh đoạt quyền lực và xây dựng hậu cung khổng lồ.
Arthas tận dụng kiến thức nguyên tác để tham gia chiến tranh với thú nhân (Orc), lập công lớn, thu phục đồng minh (người lùn, tinh linh, Kul Tiras…). Đồng thời, anh dùng mưu lược và sức mạnh thánh quang để củng cố địa vị, dần trở thành đế vương thống trị Lordaeron và sau này là toàn Azeroth.
Điểm nổi bật (và chiếm phần lớn nội dung) là yếu tố *harem cực mạnh + loạn luân*. Arthas lần lượt chinh phục và quan hệ với rất nhiều nhân vật nữ nổi tiếng: Jaina, Alleria, mẹ Liann, dì Pura (nữ bá tước Proudmoore), chị gái Calia, con gái ruột (Thẻ Lộ, Eileen…), Talia (vương hậu Stormwind), Iona (Titan), Lệ Lệ (gấu trúc), cùng hàng loạt nữ tinh linh, nữ thú nhân, PANDA… Nhiều cảnh mô tả chi tiết, dài dòng, lặp lại với các fetish: mang thai, loạn luân cha-con, mẹ-con, công khai, cưỡng bức, bầu bí giao hoan, v.v.
Từ một hoàng tử bị ràng buộc, Arthas dần trở thành tồn tại gần như Chân Thần, chinh phục Pandaria, tiêu diệt Cổ Thần, đánh bại Quân đoàn Rực lửa, thống trị đa chủng tộc. Cuối truyện anh sống trong nhục dục xa hoa với hậu cung khổng lồ, các con gái cũng mang thai, đế quốc hưng thịnh, đạt được cả quyền lực tối thượng lẫn dục vọng vô độ.
Tổng thể là một tác phẩm power fantasy + adult thuần túy, tập trung mạnh vào miêu tả tình dục và harem thay vì cốt truyện WoW nguyên bản. Nội dung dài, lặp motif “cầm thú”, thỏa mãn kiểu “ta là vua, muốn gì được nấy”.