Giới Thiệu Truyện
Ta là một tiểu nha hoàn ở Hầu phủ.
Thế tử trọng thương hôn mê, Hầu phu nhân hết cách, đành dùng ngân phiếu để chiêu dụ.
Muốn chọn một nha hoàn đi xung hỷ.
Nghe đồn Thế tử không phải hạng đoạn tụ thì cũng là kẻ bất lực, nay lại đang hôn mê, e là càng "không xong".
Chỉ có ta, vì tiền mà tiến tới.
Chuyện bỏ thuốc Thế tử thì ta làm không được, chỉ đành chờ hết ngày đoạn tháng rồi cầm ngân phiếu mà rời đi.
Hầu phu nhân đã nói rồi, không sinh được thì không có công lao cũng có khổ lao.
Nhưng mà Hầu phu nhân thật là để tâm quá mức.
Một bát canh ngọt rót vào bụng, ta và Thế tử cứ thế lăn lộn cùng một chỗ.
Thế tử tỉnh rồi.
Một đêm xuân phong, lại thêm một đêm xuân phong.
Hắn ở chỗ nào "không được" chứ? Hắn rõ ràng là "quá được" thì có!
Ta mới là kẻ "không xong" đây, vụ làm ăn này ta lỗ nặng rồi.
Ta phải chạy thôi.