Giới Thiệu Truyện
Cô từng mơ một giấc mộng dài đến đáng sợ.
Trong mơ, nửa đời sau của cô trôi qua trong cảnh góa bụa, một mình chống đỡ gia đình suốt mấy chục năm. Con cái vừa trưởng thành, còn chưa kịp hưởng ngày an nhàn, cô đã ngã bệnh nặng, mang theo tiếc nuối mà rời đi.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình vẫn đang ở năm 1980 — đúng thời điểm vừa bước chân vào hôn nhân với một người đàn ông bị cả vùng quê gắn mác “lười không ai bằng”.
Ký ức trong mơ như lời cảnh báo treo lơ lửng trên đầu.
Lần này, cô không định nhẫn nhịn, càng không muốn hy sinh cả đời vì người khác. Muốn sống tốt, trước hết phải thay đổi cục diện trong nhà.
Thế là cô bắt đầu kế hoạch “đổi vận”: mềm mỏng có, cứng rắn có, nói ngọt sau lưng, gây áp lực trước mặt, từng bước ép người đàn ông kia gánh lấy trách nhiệm làm trụ cột gia đình.
Còn cô thì sao?
Từ khi còn trẻ đã sớm học cách hưởng thụ cuộc sống: kiếm tiền vừa đủ, nuôi con thong dong, ngày ngày ngồi xem chuyện nhà người khác, sống một đời bình thản mà vẹn toàn.