Giới Thiệu Truyện
Diêu Doanh Doanh là nữ phụ ác độc trong truyện niên đại văn, ngực to não rỗng, xinh đẹp mà ác độc, lòng đố kỵ rất mạnh, ỷ vào cha là thôn trưởng mà tùy ý bắt nạt người khác.
Vì muốn hơn thua, Diêu Doanh Doanh bày mưu tính kế, gả cho Tống Thu Hòe, một người đàn ông xuất thân giàu sang, con cháu của cán bộ cấp cao, tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng đang tạm thời nghèo khó.
Sau khi kết hôn, Diêu Doanh Doanh vẫn không ngừng gây chuyện, tìm mọi cách ngăn cản Tống Thu Hòe thi đại học, hãm hại nữ chính Trần Thục Dao bằng cách vu oan cô ấy có quan hệ bất chính với người khác.
Vì quá độc ác, cha cô sửa lại án xử sai cũng bị tố giác ngồi tù, bản thân cô cũng phải gánh chịu hậu quả bị kẻ đần cưỡng bức, bị bắt nhốt trong nhà sinh ra một đàn con thiểu năng, cuối cùng không chịu nổi tủi nhục mà nhảy xuống giếng tự vẫn.
Còn nam chính Tống Thu Hòe thì thoát khỏi khối u ác tính là cô, thuận lợi tham gia thi đại học và trở về thành phố. Sau đó, anh tiếp tục kinh doanh ở phía Nam, nắm bắt cơ hội, phát triển sự nghiệp, trở thành một ông trùm thương mại. Hơn nữa còn ân ái mặn nồng với nữ chính, hạnh phúc trăm năm.
Diêu Doanh Doanh đã biết trước tất cả những chuyện này:
Cô cắn chặt chăn khóc thút thít,
Chớp chớp đôi mắt đẫm nước,
"...... Chồng à, em biết sai rồi......"
PS: Doanh Doanh không xấu xa đến vậy, một sách là một thế giới; khi tác giả viết truyện sẽ trao cho nhân vật những đặc điểm tính cách nhất định, nhưng theo sự phát triển của câu chuyện, nhân vật sẽ dần mọc ra máu thịt của riêng mình từ thiết lập đơn điệu ban đầu, vì thế câu chuyện gốc cũng không còn tính tham khảo nữa.