Giới Thiệu Truyện
[Hào môn - Giấu nghề - Vả mặt - Cả nhà cực phẩm - Sủng văn]
Sở Thanh Diên mang theo lòng thù hận trở về gia tộc, ngỡ mình là đứa con bị vứt bỏ. Nào ngờ, đập vào mắt cô là cảnh nhà tan cửa nát, người thân bị hãm hại đến đường cùng!
Mẹ điên dại, cha trúng độc liệt giường. Ba người anh tài hoa xuất chúng đều bị vùi dập không thương tiếc: Anh cả Thiên vương Piano phải ở rể chịu nhục, anh hai Cảnh sát ngồi tù oan, anh ba bị đánh đập thừa sống thiếu chết.
Trong khi đó, ả thiên kim giả lại cấu kết với kẻ thù, quay lưng cắn ngược gia đình nuôi dưỡng mình, mắng họ là "của nợ".
Sở Thanh Diên cười lạnh, xắn tay áo lên: "Muốn chết thì ta tiễn một đoạn!"
Chỉ trong thời gian ngắn, cô âm thầm ra tay, lật ngược thế cờ:
Cha mẹ khỏi bệnh, minh mẫn trở lại nắm quyền.
Anh cả ly hôn, trở lại đỉnh cao giới âm nhạc.
Anh hai được minh oan, thăng chức vù vù.
Anh ba trở thành ông trùm mới của thế giới ngầm.
Nhà họ Sở một bước lên mây, thâu tóm cả hắc bạch lưỡng đạo!
Người ngoài ghen tị, cười nhạo Sở Thanh Diên là "bình hoa di động" bám váy gia đình, không xứng xách giày cho Phó Tư Niên - đại lão băng đảng khét tiếng.
Đến khi những lớp mặt nạ của cô rơi xuống, cả thế giới chấn động: Thần y hoạt tử nhân? Là cô! Sát thủ số một thế giới? Là cô! Nữ hoàng thương trường, Thủ lĩnh tổ chức Hắc Dạ? Cũng vẫn là cô!
Phó Tư Niên hoảng hốt ôm chặt chân vợ: "Bà xã, em giỏi quá làm anh áp lực đấy! Hay là anh dâng cả đế quốc này làm sính lễ, em đừng hủy hôn nhé?"