Giới Thiệu Truyện
Uyển Nương là con dâu nuôi bị Hà gia bán làm thiếp cho Thạch Thương Tiều – địa chủ Tịnh Thành khét tiếng tàn nhẫn, đồn là kẻ sát nhân, thích nam sắc, từng hại chết vị hôn thê và nhiều nha hoàn. Nàng mang trên mặt những vết sẹo rỗ do bệnh đậu mùa thời thơ ấu, bị cả phủ khinh rẻ, chê bai “xấu xí”.
Đêm tân hôn đầy ám ảnh: Thạch Thương Tiều khinh bỉ dung mạo nàng, xé toạc y phục, dùng khăn trùm mặt rồi cưỡng bức. Dù đau đớn, nhục nhã, Uyển Nương vẫn kiên cường chịu đựng. Ban ngày nàng bị nha hoàn, nô bộc ức hiếp, đánh đập, thậm chí bị vu oan ăn trộm, nhưng vẫn lặng lẽ giúp đỡ mọi người, che giấu tội lỗi cho họ.
Thạch Thương Tiều dần bị cuốn hút bởi thân hình quyến rũ, da trắng, eo thon và sự khít khao của nàng. Những lần ân ái cuồng nhiệt dưới gốc cây, trong phòng ngủ khiến hắn không thể quên. Khi phát hiện vết thương trên người nàng do nô bộc gây ra, hắn nổi trận lôi đình, trừng phạt nghiêm khắc kẻ bắt nạt, dần thay đổi thái độ. Uyển Nương dùng lòng nhân hậu và sự nhẫn nhịn chinh phục hắn. Nàng mang thai, trở thành chủ mẫu Thạch gia, khiến đại trạch từng “quỷ ám” trở nên ấm áp.
Họ sinh ba con (hai trai một gái). Thạch Thương Tiều từ kẻ tàn nhẫn trở thành người chồng si tình, ngày đêm không rời vợ. Phiên ngoại kể về hạnh phúc của các nô bộc: Đại Dũng – Tiểu Hoa thành hôn sau nhiều hiểu lầm hài hước; Tiểu Diệp gả cho Thẩm đại phu; Tiểu Quả vẫn ở lại hầu hạ.
Truyện khắc họa hành trình từ oan trái, khinh miệt đến tình yêu sâu sắc, khẳng định giá trị nội tâm vượt trội dung mạo, kết thúc viên mãn, ấm áp.