Giới Thiệu Truyện
Trùm trường đăng một bài tìm đồ thất lạc trên diễn đàn trường, hỏi xem là đứa nào trộm… quần lót của hắn.
Bình luận cười nghiêng ngả, còn tôi thì đứng hình nhìn mảnh vải trong tay mình.
Viền ren, màu đen tuyền, còn thêu cả chữ viết tắt tên hắn… từng chi tiết đều khớp!
Tôi vốn định giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng số quần lót trong tay tôi lại ngày càng nhiều, tôi hoảng thật rồi.
Trùm trường vì không có quần lót để mặc mà nổi trận lôi đình, tôi càng hoảng hơn, đó là trùm trường đấy!
P/S: Nếu các tình yêu thấy hay, hãy ghé qua page của mình để đọc thêm các bộ truyện hấp dẫn khác và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.