Giới Thiệu Truyện
Mạt thế ập đến.
Với tư cách là kẻ phản bội tiềm tàng bên cạnh nam chính, tôi bị hệ thống ép nhận nhiệm vụ bán đứng anh ta.
Dựa vào dị năng mạnh mẽ, tôi kề vai sát cánh cùng nam chính, thuận lợi trà trộn vào vị trí “người đứng thứ hai” của tổ chức.
Suốt mấy ngày nay, tôi luôn rình rập tìm cơ hội ra tay. Phải biết rằng, cơ hội đâm sau lưng nam chính hai nhát dao không phải lúc nào cũng có.
Thế nên, khi nam chính một lần nữa đơn độc đi tìm vật tư, tôi lập tức bám theo. Tề Vũ chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái, ngầm đồng ý cho tôi đi cùng.
Ngay khoảnh khắc anh ta đang chống đỡ đám thây ma, tôi kích hoạt dị năng hệ thực vật trói chặt anh ta tại chỗ, bồi thêm một nhát dao từ phía sau, bỏ mặc anh ta một mình đối mặt với bầy thây ma cấp 3.
Làm xong mọi chuyện, tôi lái chiếc xe ban đầu chuồn lẹ. Cẩn thận hơn, tôi còn chọc thủng lốp tất cả những chiếc xe gần đó, bất kể còn xăng hay không.
Đùa à, sức mạnh của anh ta đâu phải để trưng, nếu bị tóm được thì chỉ có nước chết, dĩ nhiên phải tranh thủ chạy càng xa càng tốt!