Giới Thiệu Truyện
chạy theo Giang Yến suốt mười năm, cũng tự ti suốt mười năm. Anh là em nhất của , nhưng cả thế giới đều thích . bên cạnh hết cô gái đến cô gái khác, yêu như áo, còn vẫn ở đó, lấy danh nghĩa bạn bè mà đồng hành cùng hết năm qua năm khác. Mỗi khi kiềm chế mà tỏ bày lòng , chỉ bất lực , xoa đầu : "Ôn Ôn, đừng đùa nữa." thì khác, theo đuổi bạn cùng phòng của suốt hai tháng. Từ đến giờ, bao giờ thấy nghiêm túc với một cô gái đến . Sau khi công khai mối quan hệ, cũng ở bên khác. Về , mắt đỏ hoe, khẩn khoản cầu xin : "Ôn Ôn, cho thêm một cơ hội, ?"
==================================================