Giới Thiệu Truyện
Tang lễ của ta tổ chức vô cùng long trọng.
Dù sao ta cũng là đích thê của Triệu Tuân, từng là mẫu nghi thiên hạ suốt bốn năm trời, luôn giữ đúng bổn phận, chưa từng phạm sai sót.
Thậm chí về sau hắn sủng ái Thần phi, mối quan hệ của hắn với Thái hậu rạn nứt, cũng đều do ta đứng ra hòa giải.
Khi Thần phi lâm bệnh, hắn ba ngày không rời giường bệnh, không thay y phục, không uống một ngụm nước.
Đến lượt ta.
Hắn không lộ vẻ đau thương, chỉ nắm lấy bàn tay dần lạnh đi của ta, ngồi lặng một hồi.
“Nếu có kiếp sau, trẫm vẫn sẽ phong nàng làm Hoàng hậu.”
Quả nhiên ta đợi được đến kiếp sau.
Lúc ấy Triệu Tuân vẫn chưa gặp được người hắn yêu nhất, đành nghe theo Hoàng hậu chọn một vị quý nữ hiền lương để phong làm Vương phi.
Hoàng hậu chỉ vào ta.
Nhưng khi hắn nhìn sang.
Ngón tay bà lại lệch đi một tấc, chọn người khác.
“Hay là chọn Nhị tiểu thư nhà họ Lý vậy.”
...