Giới Thiệu Truyện
Truyện “Trở Về Năm 1970: Mở Đầu Đòi Phân Gia” kể về Triệu Nghị, một người đàn ông từng sống cả đời vất vả, hy sinh cho cha mẹ và em trai em gái nhưng cuối cùng lại nhận về sự lạnh nhạt. Kiếp trước, anh cùng vợ Trương Tĩnh làm lụng quần quật, dồn hết sức nuôi các em ăn học, còn bản thân và vợ con luôn chịu thiệt. Khi Trương Tĩnh bệnh nặng cần tiền chữa trị, những người từng được anh giúp đỡ lại quay lưng, khiến cô qua đời trong đau khổ. Mang theo hối hận sâu sắc, Triệu Nghị bất ngờ trọng sinh về năm 1970, đúng thời điểm vừa cưới Trương Tĩnh được vài ngày.
Lần này, Triệu Nghị không còn cam chịu như trước. Ngay khi mẹ ruột soi mói, bắt nạt vợ mình, anh lập tức quyết định phân gia, dọn ra căn nhà cũ để sống riêng. Dù ban đầu nghèo khó, thiếu thốn nồi niêu và đồ dùng, anh vẫn quyết tâm bảo vệ Trương Tĩnh, không để cô tiếp tục chịu uất ức. Nhờ ký ức kiếp trước, Triệu Nghị biết cách bắt cá, săn thú, vào thành bán hàng ở chợ đen, kiếm tiền mua đồ dùng, cải thiện cuộc sống.
Truyện xoay quanh quá trình Triệu Nghị từng bước thay đổi số phận: từ một người đàn ông thật thà bị gia đình lợi dụng trở thành trụ cột biết tính toán, biết bảo vệ vợ và xây dựng mái ấm riêng. Bên cạnh đó, truyện cũng khắc họa không khí nông thôn thập niên 1970, chuyện công điểm, phân gia, chợ đen, thanh niên trí thức và những mâu thuẫn gia đình thường ngày. Nội dung mang màu sắc trọng sinh, điền văn, làm giàu và sủng vợ nhẹ nhàng.