Giới Thiệu Truyện
Ta cả đời này đã từng bàn chuyện hôn sự hai lần.
Một lần thiên hạ đều biết, là với phu quân cùng ta tương kính như tân, Tống Giác.
Một lần không thể nói ra, là với thanh mai trúc mã của ta, đương kim Thánh thượng.
Khi ấy ta còn trẻ, kiêu ngạo, nước mắt chảy cạn, nhất quyết không chịu cùng người khác hầu chung một phu quân.
Vì thế trong lúc giận dỗi, ta cầu xin một đạo thánh chỉ, hạ gả cho Tống Giác từ Túc Châu vào kinh thuật chức, vội vã rời khỏi kinh thành.
Thành hôn ba năm, trong kinh năm nào cũng gửi thư tới, hỏi phong cảnh đã ngắm đủ chưa.
Ta chưa từng hồi âm.
Cho đến khi Tống Giác bàn với ta, nói hắn muốn nạp thiếp.
Ta mới cầm bút hồi thư.
“Phong cảnh đã xem đủ rồi, đến đón ta đi.”