Giới Thiệu Truyện
Triệu tướng quân danh tiếng lẫy lừng không biết bị kẻ nào hạ thuốc tại yến tiệc, tình cờ chạm mặt ta.
Gương mặt ngài đỏ bừng, giọng nói khàn đặc:
"Giúp ta..."
Ta lùi lại một bước, vội vàng lắc đầu:
"Mạng sống của tướng quân tuy rằng quan trọng, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng thanh danh của một nữ tử yếu đuối như ta."
Ngài nghiến răng:
"Ta sẽ cưới nàng."
Ta chợt nghĩ đến đích mẫu đang ý định gả ta cho lão viên ngoại đã ngũ tuần, rồi lại nhìn tiểu tướng quân khôi ngô tuấn tú trước mắt.
Ta liền gật đầu lia lịa:
"Tướng quân phải nói sớm chứ. Nhìn ngài vã bao nhiêu mồ hôi rồi kìa, để ta giúp ngài ngay đây."