Giới Thiệu Truyện
Trúc mã đã định thân với ta, nay trở thành một vị đại tướng quân uy danh lẫy lừng.
Chàng đón ta đến Trường An.
Vừa vào cổng thành, ta đã bị một vị quận chúa châu quang bảo khí chặn đường: "Bổn quận chúa và tướng quân tình đầu ý hợp, ngươi biết điều thì tự mình xin bị hưu đi!"
Ta tức đến đỏ cả mắt, vừa sờ vào cuốn sổ sách trong tay nải, thầm nghĩ nếu gã phụ bạc kia dám thay lòng, ta sẽ cuốn gói về Giang Nam tiếp tục mở tiệm son phấn của mình.
Nào ngờ tối hôm đó, lại có người ôm chầm lấy ta từ phía sau.
"Nương tử, tiểu biệt thắng tân hôn."