Giới Thiệu Truyện
Thứ muội mất trượng phu, ta đã thuyết phục phu quân cho phép nàng ta đến phủ ở chung.
Nào ngờ nàng ta chẳng hề báo trước, ngang nhiên múa khúc Kinh Hồng ngay trong yến tiệc sinh thần của ta.
Phu quân say mê nàng ta đến mất trí, mặc cho ta phản đối vẫn cương quyết nâng nàng ta làm bình thê, từ đó trở đi, đêm đêm ngủ lại trong phòng nàng.
Ngay cả nhi tử của ta cũng chỉ chịu đến đó dùng bữa.
Mắt ta đỏ hoe, xông thẳng vào phòng mắng nàng ta một trận, không ngờ phu quân lập tức viết hưu thư đuổi ta ra khỏi phủ, lại còn rêu rao khắp kinh thành rằng ta là độc phụ chỉ biết ghen tuông vô lý.
Ta hồn xiêu phách lạc lang thang ngoài phố, sau đó bị bọn vô lại làm nhục, cuối cùng phải uất ức treo cổ tự vẫn.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về ngày sinh thần của chính mình.