Giới Thiệu Truyện
Thái tử chịu oan sai bị cầm tù suốt bảy năm, duy chỉ nữ nhân thấp kém làm công việc rửa chân - là ta đây - cam lòng vứt bỏ tất cả để bầu bạn với người.
Thế nhưng sau khi nỗi oan được gột rửa, người lại ghét bỏ thân phận hèn mọn của ta.
Người ban cho ta cấp bậc Mỹ nhân thấp kém nhất, nhốt ta ở nơi xa xôi hẻo lánh, muốn chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Giữa đại điện mênh mông, ta từ chối đạo thánh chỉ kia, khẽ nói:
"Nô tì không muốn làm Mỹ nhân."
Tất cả mọi người đều nghĩ ta đang cậy ơn để đòi hỏi, đang mưu cầu vị thế cao sang hơn.
Thậm chí họ còn mỉa mai.
"Bệ hạ chắc đã quên, ngài từng cứu nô tì, cho nên nô tì mới trả lại bệ hạ một mạng."
Ta đón lấy ánh mắt âm u của vị đế vương trẻ tuổi, cúi người dập đầu:
"Nay ơn nghĩa đã trả xong, chỉ xin Bệ hạ thả nô tì xuất cung, người trong lòng nô tì vẫn còn đang đợi nô tì đi tìm."