Giới Thiệu Truyện
Hi Nguyên là cô bé mồ côi bị Lăng Khắc Cốt – tổng tài máu lạnh, tàn nhẫn như ác ma – nhặt về nuôi như thú cưng. Ban đầu anh đối xử với cô vừa cưng chiều vừa lạnh lùng, xen lẫn tra tấn tâm lý vì thù hận với cha ruột cô là Dã Lang. Hi Nguyên lớn lên trong nỗi sợ hãi, ghen tuông và cô độc, dần nảy sinh tình cảm lệch lạc với “ba” Lăng Khắc Cốt.
Tưởng Lệ Văn – người phụ nữ ghen tị, từng bị hại – liên tục ngược đãi Hi Nguyên và âm mưu hãm hại. Sau nhiều drama tra tấn, sảy thai, giam cầm, ghen tuông đẫm máu, Hi Nguyên mang thai con gái của Lăng Khắc Cốt nhưng bị đánh tráo ngay khi sinh. Con gái thật (Tiểu Phàm) bị Tưởng Lệ Văn đem đi, thay bằng con gái ruột của mình là Tiểu Phi.
18 năm sau, Tiểu Phàm lớn lên trong cô nhi viện, trở thành cô gái nghèo khó, kiên cường, làm việc tại công ty Châu Báu Thượng Hi (do Hi Nguyên điều hành). Cô vô tình gặp và bị Thẩm Đan (thuộc hạ kiêm tình cũ của Hi Nguyên) “ăn” sạch, sau đó mang thai. Qua nhiều biến cố, bí mật đánh tráo con cái bị phơi bày. Tiểu Phàm nhận tổ quy tông, trở thành con gái ruột của Lăng Khắc Cốt & Hi Nguyên.
Tiểu Phi và Tưởng Lệ Văn lộ diện âm mưu sát hại Tiểu Phàm nên bị Lăng Khắc Cốt trừng phạt tàn khốc (chặt tứ chi, đưa đến bộ lạc thổ dân ở Indonesia làm nô lệ tình dục, cuối cùng bị giết).
Tiểu Phàm cuối cùng kết hôn với Thẩm Đan, sinh con, sống hạnh phúc trong vòng tay gia đình và người chồng bá đạo nhưng yêu thương. Câu chuyện kết thúc bằng sự giải thoát ân oán, Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt tiếp tục tình yêu đen tối, độc chiếm của mình.
Truyện đậm chất dark romance, Bdsm, tra tấn thể xác & tinh thần, NTR, harem ngầm, drama gia tộc, ghen tuông bệnh hoạn và happy ending cho couple chính sau hàng loạt bi kịch.