Giới Thiệu Truyện
Xuyên Qua Thú Thế: Thú Phu Tuyệt Sắc Quá Dịu Dàng kể về Tịch Dao, một nữ sinh hiện đại vô tình xuyên không khi đang trên máy bay trở lại trường. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng nguyên thủy xa lạ, nơi cây cối khổng lồ, thú dữ đáng sợ và mọi thứ hoàn toàn khác với thế giới cũ. Trong lúc cố gắng tự cứu mình, Tịch Dao rơi vào nguy hiểm khi bị một con nhện khổng lồ tấn công. May mắn thay, cô được Cảnh Sâm, một thú nhân Bạch Hổ tóc trắng, mắt xanh, cứu thoát.
Ban đầu Tịch Dao hoang mang và sợ hãi vì nhận ra mình đã đến “thú thế” — một thế giới nơi thú nhân có thể biến đổi giữa hình dạng người và thú. Không có bàn tay vàng, không có hệ thống, cũng không có người thân bên cạnh, cô buộc phải tìm cách sinh tồn. Cảnh Sâm lại là người rất dịu dàng, luôn chăm sóc cô chu đáo, chuẩn bị thức ăn, nước ấm, chữa vết thương và bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.
Qua quá trình tiếp xúc, Tịch Dao dần hiểu thêm về thế giới thú nhân: giống cái rất hiếm, giống đực đông hơn rất nhiều, các bộ lạc sống dựa vào săn bắt, sức mạnh và sự bảo vệ lẫn nhau. Cô quyết định theo Cảnh Sâm về bộ lạc Bạch Hổ để tìm cơ hội sống sót. Với kiến thức hiện đại như nấu ăn, nhận biết cây cỏ, đan giỏ và quan sát sinh tồn, Tịch Dao dần chứng minh bản thân không hề vô dụng.
Truyện mang màu sắc xuyên không, thú thế, ngọt sủng, sinh tồn nhẹ nhàng, tập trung vào hành trình Tịch Dao thích nghi với thế giới mới, được các thú nhân dịu dàng bảo vệ và từng bước tìm thấy vị trí của mình nơi dị giới.