Giới Thiệu Truyện
Ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành kế mẫu của hai đại phản diện cuối cùng.
Tác giả chỉ dùng vài dòng để miêu tả quá trình trưởng thành của hai phản diện ấy: phụ mẫu mất sớm, bị kế mẫu ngược đãi trăm bề mà lớn lên.
Mà ta chính là kế mẫu đã hành hạ bọn họ.
Hai đứa con riêng của ta, một đứa là gian thần tương lai, quyền khuynh triều dã, lòng dạ đen tối thối nát.
Một đứa là đầu lĩnh hải tặc khét tiếng, tàn ác một phương, khiến người nghe tên đã sợ mất hồn.
Sau khi chúng trưởng thành một cách đầy khổ cực, việc đầu tiên chúng làm chính là lột da róc xương kế mẫu, rồi quăng xác ra ngoài đồng cho chó hoang ăn.
Nghĩ đến kết cục của bản thân trong truyện, ta rùng mình một cái thật mạnh.
Rồi nhìn hai đứa trẻ đang co rúm lại ở góc tường, ta lại cảm thấy... có lẽ ta vẫn còn cứu được.