Giới Thiệu Truyện
Tề Tiểu Hoa vừa mở mắt đã xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết mà nàng còn đang phàn nàn hôm qua. Nghĩ bụng mình sẽ là nhân vật gì đó quan trọng, ai dè… chỉ là vai qua đường không tên, xuất hiện vài dòng rồi biến mất.
Đã thế thì sao?
Không cần tranh giành nam chính, không cần chen chúc trong tuyến tình cảm, không cần lo âm mưu quỷ kế.
Rau tề thì trồng rau tề. Tề Tiểu Hoa quyết định mở quán ăn, nấu thật nhiều món ngon, sống cuộc đời nhẹ nhàng của riêng mình.
Hòe hoa mạch phạn, lẩu cay nghi ngút khói, mì cán nóng hổi, mì dầu thơm lừng, cánh gà nhồi cơm vàng ruộm, lòng heo hầm mềm tan…
Cả nhà vừa phụ vừa ăn, cuộc sống an yên mà ngày càng giàu lên.
Cho đến một ngày, mở cửa quán buổi sáng, nàng… nhặt được nam chính trong truyện — Hứa Nam Chu.
Một nam chính hình cún, ngoan ngoãn đi theo sau, còn lén giúp nàng việc vặt. Điều kỳ lạ là từ khi hắn xuất hiện, quán của nàng cứ buôn bán ngày càng phát đạt, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
À, phải rồi.
Hào quang nhân vật chính!
Ôm đùi đại lão đúng là không bao giờ lỗ!
Hứa Nam Chu (chú cún được đồ ăn cứu rỗi):
“…Đồ ăn ngon thế này, thôi… tuyến chính gì đó để sau hẵng tính.”