Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A Niệm

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc mặt quý phu nhân tái nhợt, bàn tay càng thêm nắm chặt khóa bình an: "Phu nhân, chiếc khóa này có mối liên hệ sâu sắc với nhi nữ đã mất của ta. Thứ lỗi cho ta, ta thật sự không thể giao nó cho ngươi."

Thẩm thẩm ta khạc một tiếng: "Vừa mới nói muốn báo ân, quay đi quay lại đã nuốt lời. Chẳng phải chỉ vì tiếc cái khóa bằng vàng này sao?"

"Nếu hôm nay ngươi không đưa, thì cả nhà chúng ta sẽ không đi đâu cả."

"Vì cứu ngươi mà Lâm nha đầu tốn bạc, nếu nhi tử ta không cưới được thê tử thì tất cả đều do ngươi mà ra."

Sắc mặt quý phu nhân càng lúc càng trắng bệch, nhìn ta rồi lại nhìn nhà cữu cữu ta đang làm loạn như hổ đói.

Tay nàng có chút do dự.

Vừa tỉnh lại đã rơi lệ, giờ hốc mắt càng thêm đỏ.

"A Niệm, A Niệm..."

"Thôi vậy, dù sao cũng đã âm dương cách biệt, chỉ còn lại một chút kỷ niệm thôi."

"A Niệm, ta xin lỗi con."

Bàn tay nắm chặt khóa bình an nới lỏng ra.

Thẩm thẩm ta thấy thế, thì lập tức xông tới giật lấy.

Ta quát lớn một tiếng, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa: "Bà dám?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-niem/chuong-3.html.]

Nói xong, ta cầm con d.a.o mổ lợn trên thớt chặn thẩm thẩm ta lại.

"Nàng ấy đã nói không muốn cho, bà giành giật cái gì?"

"Vả lại, nhi tử nhà bà không cưới được thê tử thì liên quan gì đến ta? Các người ăn không ngồi rồi, ngày nào cũng đến vay tiền ta, giờ cần lấy thê tử cho hắn lại đến gặp ta nữa à?"

"Nhi tử nhà bà không cưới được thê tử là đáng đời, thân hình còn to hơn con lợn ta mổ, cô nương nhà nào mà nhìn trúng hắn?"

Mặt thẩm thẩm ta đỏ bừng, nhưng nhìn con d.a.o mổ lợn ta đặt ngang trên bàn thì lại không dám tiến lên.

Bà ta chỉ biết gào khóc: "Nhà chúng ta nuôi phải thứ vô ơn bạc nghĩa rồi!"

"Nuôi nó từ nhỏ đến lớn, giờ lại bị nó cắn trả thế này đây!”

Ta cười khẩy một tiếng: "Nuôi lớn? Gia sản phụ mẫu ta để lại đều bị các người nuốt sạch rồi, làm như cả nhà các người phải chịu thiệt thòi lớn lắm vậy. Muốn cút thì cút nhanh đi."

Nói rồi, ta vung d.a.o mổ lợn, tiến gần về phía nhà cữu cữu ta.

"Ngươi... ngươi... ngươi!"

Thẩm thẩm tức đến run rẩy, nhưng cũng sợ lưỡi d.a.o trong tay ta, chỉ có thể lùi dần.

Cữu cữu ta ham ăn lười làm, biểu ca thì béo tròn như quả bóng, chẳng ai dám động tay động chân.

Cuối cùng cả nhà chỉ đành tức tối lùi ra khỏi cửa, rồi lủi thủi bỏ đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A Niệm
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...