Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác nữ thì sao?

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mồ hôi trên trán phụ thân ta gần như đủ để rửa mặt.Ta nhìn mà ngán ngẩm, bèn lên tiếng giúp hắn quyết định,

“Ta thấy Thái tử điện hạ nói rất có lý.”

“Nhưng… nhưng…”

Phụ thân ta hiển nhiên cũng động tâm, dù sao trên quan trường, hắn luôn là kẻ bắt cá hai tay, làm sao có thể chỉ đặt cược vào một phe?Hắn lau mồ hôi,

“Thái tử điện hạ đã tự mình đến cầu hôn, bản tướng quân tất nhiên sẽ nể mặt.Hơn nữa, trước đây hôn ước cũng chỉ nói là đích nữ, chưa hề nêu rõ là ai. Giờ ta để Lăng Nhi…”

“Không được!”Ta cắt ngang ngay khi hắn còn chưa nói hết câu, lập tức hiểu ra ý đồ của hắn.Muốn để Tô Lăng Nhi vượt mặt ta? Đừng hòng! Nàng ta là thứ nữ, trước đây là thế, sau này cũng sẽ là thế!”

“Ngươi… ngươi… thế ta biết làm sao bây giờ?”

Mỡ trên mặt phụ thân ta run lên từng hồi, cuối cùng vẫn vì nể mặt Kỷ Bắc Duệ mà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.Không ngờ, vấn đề nan giải này, cuối cùng lại được chính di nương ngu xuẩn kia giải quyết hộ.

Sau khi Kỷ Bắc Duệ rời đi, Tô di nương nghe tin hắn đến cầu hôn ta thì đắc ý vô cùng.

“Xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu.”

Lúc lướt qua ta, bà ta cố tình hạ giọng châm chọc.Sau đó lại như con rắn nước quấn lấy phụ thân ta,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ac-nu-thi-sao/chuong-8.html.]

“Tướng quân, theo thiếp thấy, Quý phi nương nương vốn đã để mắt đến con gái thiếp từ lâu, đâu có coi trọng chuyện đích nữ hay thứ nữ. Giờ chẳng phải rất hợp lý sao? Tô Lâu gả cho Thái tử, con gái thiếp gả cho Tam hoàng tử!”

“Ngươi biết cái gì! Hôn thư năm đó viết rõ rành rành là đích nữ!”

Phụ thân ta vừa nói, liền cùng Tô di nương quay sang trừng ta.Chỉ có nhân vật chính của chuyện này là vẫn đang hồn bay phách lạc.

“Hôn sự này vốn do Quý phi nương nương định đoạt, nếu nàng ta không muốn mang tiếng nuốt lời, thì để Tô Lâu tự mình nói rằng nàng không thích Tam hoàng tử chẳng phải được rồi sao?”

“Chuyện đó ta có thể đồng ý.”

Ta nhấp một ngụm trà,

“Nhưng việc nàng ta có chịu đồng ý hay không thì ta không biết.”

“Xem ra ngươi vẫn còn chút lương tâm!”

Phụ thân ta mới vui vẻ được một lát, lại lập tức nhíu mày,

“Nhưng cho dù Quý phi đồng ý, Lăng Nhi vẫn là thứ nữ.”

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn lên ta.Ta đặt mạnh chén trà xuống, đứng bật dậy,

“Trừ khi gi-ếc ta, nếu không đừng mong ta đồng ý chuyện này!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ác nữ thì sao?
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...