Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

AI LÀ GÀ? AI LÀ THÓC?

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy hôm trước ôm cô, cô còn ngủ say đến ngây thơ, chẳng biết gì cả.

Nhưng lần này, cô tỉnh táo.

Tỉnh táo nằm trong lòng anh, nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hồng vì căng thẳng.

Cô rõ ràng chưa làm gì, mà tim anh đã bị lay động mạnh mẽ.

Tới cửa phòng ngủ.

Anh ôm cô, đá một cái mở tung cửa bước vào.

Tới bên giường.

Hứa Ngôn Thu cúi người, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Cảm nhận được tấm nệm mềm mại dưới người, Ôn Yên từ từ mở mắt——

Xong rồi, xong rồi.

Tên này lại đang cởi cúc áo sơ mi!

Hứa Ngôn Thu đứng bên giường, thong thả tháo từng chiếc cúc, ánh mắt dán chặt vào người Ôn Yên, trong mắt như có lửa đang cháy.

Động tác của anh rất chậm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng nút áo.

Anh đang cố ép bản thân bình tĩnh.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Sợ rằng nếu không kiềm chế, anh sẽ quá thô bạo, khiến cô gái nhỏ của anh hoảng sợ.

Trong căn phòng chỉ bật đèn ngủ mờ mờ, Ôn Yên co người ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn anh, vì căng thẳng mà ngón tay siết chặt vạt áo.

Thế nhưng, cô càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai——sai thật rồi, rõ ràng là cô muốn dụ dỗ và ngủ với anh mà, giờ Hứa Ngôn Thu chuẩn bị hành động rồi, sao cô lại chùn bước?

Nghĩ vậy, Ôn Yên dường như không còn căng thẳng nữa.

Dù sao thì, từ khi cô hiểu chuyện tình yêu là gì, cô đã thề đời này nhất định phải ở bên Hứa Ngôn Thu.

Ngủ với anh, chính là mục tiêu cuối cùng.

Nghĩ đến đây, Ôn Yên không những không sợ nữa, mà ngược lại còn thêm phấn chấn.

Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của Hứa Ngôn Thu, cô bất ngờ bật dậy từ trên giường, kéo mạnh anh ngã xuống, rồi…

Lật người, cô trèo lên ngồi đè lên anh.

Tư thế này ám muội đến mức không thể nào hình dung nổi, lần này, đổi lại là mặt của Hứa Ngôn Thu đỏ lên.

Hứa Ngôn Thu nằm mơ cũng không ngờ,

Cô gái nhỏ mà anh âm thầm yêu thương bảo vệ bao năm nay cuối cùng cũng về tay mình rồi, thế nhưng…

Lại là cô, chủ động "lên giường" với anh.

Thật không thể sống nổi nữa.

Nhưng nghĩ lại cũng không sao, tuy khúc đầu có hơi nhịn một chút, nhưng khúc sau thì… sân khấu hoàn toàn thuộc về anh.

Cô gái nhỏ ban đầu còn chủ động trèo lên người anh, về sau lại dịu giọng cầu xin hết lần này đến lần khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ai-la-ga-ai-la-thoc/chuong-11.html.]

Đêm đã khuya.

Anh yên lặng nhìn cô gái đang nằm cạnh mình, sau một trận “kịch chiến”, anh bế cô đi tắm,

Rồi dùng khăn tắm quấn lại, đắp cô vào trong chăn.

Ôn Yên kéo tay anh, vẻ mặt tủi thân:

"Hứa Ngôn Thu, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!"

Vẻ mặt tủi thân kia, như thể người vừa đè anh xuống giường không phải là cô vậy.

Hứa Ngôn Thu vừa buồn cười vừa cưng chiều, xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô:

"Yên tâm, mai anh gọi cả bốn vị phụ huynh tới, đến nhà em dạm hỏi luôn."

Ôn Yên lúc này mới hài lòng gật đầu đồng ý.

Hứa Ngôn Thu đắp lại chăn cho cô:

"Ngủ đi."

"Không muốn!"

Ôn Yên chu môi, rúc hết người trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh.

Vừa được tình yêu tưới tắm, tinh thần cô tỉnh táo vô cùng:

"Hứa Ngôn Thu, em không buồn ngủ chút nào, hay là..."

Cô nghĩ một lúc, bỗng hào hứng nói:

"Hay là mình uống chút rượu đi!"

"Uống rượu?"

Anh hơi nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên.

"Ừ." Ôn Yên gật đầu.

"Mình chơi trò thành thật hay dám làm, được không?"

Hứa Ngôn Thu bị cô chọc cười, dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán cô:

"Em tưởng mình đang đóng phim đấy à."

Nói vậy thôi, nhưng anh vẫn đồng ý.

Trong phòng ngủ, trên thảm bên giường,

Hai người ngồi xếp bằng đối diện, trước mặt là vài chai rượu và một đĩa lạc nhỏ.

Cụng ly, Ôn Yên cười híp mắt nói:

"Thật ra em biết từ lâu bạn gái của anh là giả."

Hứa Ngôn Thu nhướng mày, không lên tiếng.

Ôn Yên đắc ý nói tiếp:

"Em nghe lén được đấy, anh không biết đâu, ban công nhà em có một căn cứ bí mật, em trốn trong đó, vừa vặn có thể nghe thấy anh nói chuyện điện thoại ngoài ban công, lại còn đảm bảo không bị phát hiện nữa."

Hứa Ngôn Thu cong khóe môi:

"Lợi hại thật."

Ôn Yên nhướng mày:

"Chứ sao! Nên em biết bạn gái anh là giả từ lâu rồi.

Chỉ là… em không ngờ hôm đó cô ta lại thật sự tát anh một cái."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
AI LÀ GÀ? AI LÀ THÓC?
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...