Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chạy, tất nhiên là phải chạy thật nhanh a!!!

Không chạy mà bị người ta nướng lên à?

Không phải tự nhiên mà mẹ kế cứ phải trốn chui trốn lủi khỏi các nam chính. Mà bởi vì không có gan đi chọc bọn họ a.

Vấn đề ở đây không phải là biến thái, bởi nam chủ của cả 14 cuốn tiểu thuyết của mẹ kế có tên nào bình thường đâu?

Vấn đề ở đây là đám nam chủ này nếu không phải vô cùng đáng sợ thì là không phải con người!

Lấy tạm ví dụ về tên biến thái thích bút Lam Thần kia. Hắn vốn có một người anh sinh đôi tên là Lạc Thi. Vấn đề tên họ này phải hỏi bố mẹ hai tên này. Mẹ của hai tên kia vốn là người yêu của Lam thiếu đời trước, lại là tình nhân bí mật của Lạc thiếu gia trước kia, hai tên tranh nhau lòng trời lở đất. Đến lúc mang thai xét nghiệm lại ra một giống gien biến dị, không biết đấy là con ai. Vậy là lại tranh đấu nhau đầu rơi máu chảy. Lúc hai tên điên kia sắp kết thúc tình huynh đệ máu mủ thì cô gái kia trở dạ, sinh ra hai đứa sinh đôi. Lạc, Lam gia mỗi người một đứa, hòa cả làng, bây gìơ đang vui vẻ làm thông gia với nhau kìa.

Thử hỏi bố mẹ như vầy thì đứa con làm sao bình thường được đúng không?

Dị năng được sinh ra do sự biến đổi gien theo thời gian, và do hai loại gien trội vô cùng của 2 tên kia kết hợp cùng với nhau trong cơ thể người mẹ mà tạo ra hai thằng con sở hữu bộ gien loại S mà những dị năng giả khác phải chảy nước miếng a.

Lam Thần là dị năng thủy hệ.

Lạc Thi là dị năng phong hệ.

Còn bọn họ đi theo nhánh nào thì mỗ nữ kông biết. Dị năng có rất nhiều nhánh a, ta chỉ tạo ra chúng thôi, bọn họ rèn chúng theo con đường nào thì ta chịu.

Thế nhưng chắc chắn là cái mạng nhỏ xíu của ta bây gìơ còn không đủ cho bọn họ đùa a.

Mà quên mất tên Tà Thiên kia. Ai... một trong 3 tên cuồng sát nhất bộ truyện này đấy. Hắn sở hữu dị năng hỏa hệ nên hắn rất nóng tính và hiếu sát. Tên hắn là Tà Thiên có nghĩa là tà khí ngập trời, thực chất là do hơi nóng từ hắn nung cho không khí xung quanh hắn bão hòa âm lãnh vô cùng, cho nên người ta mới thấy hắn "Tà " vậy thôi.

Mỗ mẹ kế đây cũng vô cùng tò mò khi xuyên đến đây, theo cốt truyện thì gien của tiểu Tiền Tiền chỉ là một bộ gien vô cùng bình thường không hề chứa đựng dị năng nào, đồng thời trong cơ thể cũng không hề có chút năng lượng nào, vậy mà mình vẫn sử dụng được dị năng lực ở đây.

Có lẽ là vì dị năng tinh thần khống hệ này không liên quan nhiều đến cấp độ gien mà liên quan nhiều đến năng lượng tinh thần hơn, nó xuất phát từ não mà. Bởi vậy nên nó mới rất khó tăng lên đấy.

Haizz, mấy nam chủ này thật là có phúc, ai ai cũng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một a...

Tại sao mình lại viết như thế chứ??? Bây gìơ thì khổ rồi, nổi khùng lên gào thét với hắn ta, xong rồi thì bây gìơ lại cong đuôi chạy trốn.

"A a a a a a.... ... sợ chết đi được a a a a.....!!!!!!! " Mẹ kế mới chỉ nghĩ thôi mà đã sợ nổi cả da gà rồi.

Sau này dứt khoát là sẽ không bao gìơ viết các nam chính đáng sợ như thế này vào tiểu thuyết nữa!!!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...