Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm thanh chặt thịt

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh sát Trương lại hỏi tôi một số câu hỏi đơn giản khác và nói, "Gần đây cậu có thấy người nào nghi ngờ trong khu vực không?"

Trà Sữa Tiên Sinh

Tôi lắc đầu, thời gian này tôi hầu như không ra ngoài.

Khu chung cư xảy ra án mạng, và nạn nhân lại là hàng xóm đối diện tôi, tôi quyết định chuyển đi.

Tôi gọi điện cho môi giới yêu cầu đổi căn hộ, nhưng gã môi giới toàn đưa cho tôi những căn hộ đắt đỏ và yêu cầu tôi phải trả thêm tiền.

Bây giờ tôi làm gì mà có đủ tiền.

Tôi chỉ có thể tự an ủi mình rằng không sao, dù sao tôi cũng không quen biết với hàng xóm đối diện, những mâu thuẫn của họ không ảnh hưởng đến tôi.

Tuy nhiên, vào lúc 2 giờ sáng, tôi lại nghe thấy tiếng chặt thịt.

Lần này âm thanh còn lớn hơn trước và có vẻ như đến từ căn hộ bên cạnh.

Nếu tôi có thể khoan một lỗ trên tường thì tốt biết bao.

Tôi mở điện thoại và bắt đầu ghi âm. Tôi quyết định sẽ ghi âm âm thanh chặt thịt và gửi cho cảnh sát.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-thanh-chat-thit/chuong-2.html.]

Khi tôi mở cửa, tôi thấy hai viên cảnh sát đứng trước cửa nhà, trong đó có cả cảnh sát Trương.

Cảnh sát Trương mỉm cười với tôi và nói rằng họ cần sự hợp tác của tôi trong cuộc điều tra.

Tôi bảo, "Mời các anh vào trong, tôi có bằng chứng đây. Hôm qua tôi lại nghe thấy tiếng chặt thịt, tôi đã ghi âm lại và định gửi cho các anh."

Hai viên cảnh sát ngồi xuống ghế sofa, tôi mở điện thoại và phát bản ghi âm cho họ nghe.

Nhưng trong bản ghi âm không phải là tiếng chặt thịt mà là tiếng nói của tôi, "Đồ phụ nữ già nua xấu xí, hãy ch..ết đi! Tao sẽ ch;;ặt mày thành thịt vụn và cho chó ăn!"

Tôi bị sốc, điện thoại rơi xuống đất.

“Tôi không nói những lời như vậy! Tôi không nói đâu!”

Tôi hoảng hốt đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Trương, “Đây không phải là điện thoại của tôi, không phải của tôi, tôi không nói những lời như vậy.”

Cảnh sát Trương bình tĩnh nhặt điện thoại từ dưới đất lên và phát lại đoạn ghi âm một lần nữa: "Đồ phụ nữ già nua xấu xí, hãy ch..ết đi! Tao sẽ ch;;ặt mày thành thịt vụn và cho chó ăn!"

Cảnh sát Trương đưa điện thoại cho một cảnh sát khác và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Trương Niên, trước tiên hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ không kết án oan cho ai, xin hãy hợp tác với điều tra.”

Tôi lập tức gật đầu. “Hợp tác, tôi sẽ hợp tác.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm thanh chặt thịt
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...