Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh ấy là người xấu

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tại sao lại xin lỗi?”

“Tại buổi sáng hôm đó...”

“Buổi sáng hôm đó em không sai.

Em không cần phải vì một người xa lạ mà tự biến mình thành mục tiêu công kích của mọi người.

Hơn nữa, họ nói cũng không sai —

Tôi từng g.i.ế.c người, từng ngồi tù, đúng là chẳng phải loại tốt đẹp gì.”

Chưa đợi tôi nói hết, anh đã cắt ngang,

câu cuối mang theo sự giễu cợt chính mình khiến tôi càng thêm áy náy.

Thấy tôi cúi đầu không nói, anh tưởng tôi đang nhìn vết thương của anh.

Anh cúi mắt, ánh nhìn tối lại, rồi cười cợt:

“Còn về mấy vết thương này, em càng không cần cảm thấy có lỗi.

Là tôi tự muốn lao vào.

Anh hùng cứu mỹ nhân thì luôn phải chấp nhận rủi ro nhất định, đúng không?”

Vài câu của anh đã gạt hết tội lỗi trong lòng tôi một cách nhẹ nhàng đến đáng xấu hổ.

Còn anh thì sao?

Chẳng phải anh cũng đã vì một người xa lạ như tôi mà tự đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm đó sao?

~ Hướng Dương ~

“Cảm ơn anh.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không kìm được, nước mắt rơi xuống.

“Không cần cảm ơn. Lau nước mắt đi, tôi ghét nhất là thấy con gái khóc đấy.”

Anh rút một tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho tôi.

“Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì… hay là… lấy thân báo đáp đi?”

Tôi biết anh đang cố gắng pha trò để khiến tôi vui lên.

Tôi lấy lại bình tĩnh, mở nắp cháo ra.

“Tôi nấu cháo cho anh, anh ăn một chút đi.”

Anh vẫn chưa thể cử động linh hoạt, nên tôi bưng bát cháo đến, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng anh.

“Tôi tự ăn được mà.”

“Để tôi đút cho, anh đừng cử động kẻo động đến vết thương.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-ay-la-nguoi-xau/chuong-3.html.]

Thấy tôi kiên quyết, anh không cãi lại nữa.

Chỉ là sau khi ăn hết bát cháo, mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai.

Lúc đó tôi mới sực nhớ — hành động này đúng là hơi… thân mật thật.

Nhưng mà sao anh lại… dễ thương thế chứ!

Tôi trước kia sao lại đi tin những lời đồn vô căn cứ, lại có thể mang định kiến nặng nề với một người như anh cơ chứ?

“Giang Yến, anh là một người rất tốt.”

Anh sững người một lát, ánh mắt tối lại, giọng nói như mang theo chút buồn đau khó nhận ra.

“Vậy à? Hiếm khi có người nói với tôi như vậy.”

Mấy ngày tiếp xúc vừa qua, tôi nhận ra Giang Yến hoàn toàn khác với cái danh "tù nhân cải tạo" mà người ta gán ghép.

Anh tôn trọng phụ nữ, sẵn lòng giúp đỡ người khác, yêu thương người già và trẻ nhỏ…

Hầu như không tìm được khuyết điểm nào cả.

Quan trọng là… anh còn rất đẹp trai! Mà lại còn… thật thà dễ xấu hổ nữa!

Ở bên anh lâu rồi, thật sự rất khó để không bị cuốn hút.

Tôi bắt đầu đến bệnh viện ngày càng thường xuyên hơn.

Hôm nay tôi lại hầm móng giò mang đến bệnh viện.

Nhưng suốt từ lúc đến, vẫn không thấy bóng dáng Giang Yến đâu.

Tôi đi loanh quanh tìm khắp nơi, vẫn không thấy anh.

Có lẽ do tôi đến quá nhiều, ông cụ nằm giường bên cạnh cũng đã quen mặt tôi.

“Cô bé này, đừng tìm nữa, cậu ta xuất viện rồi, đi theo người khác rồi.”

Thấy tôi nhìn sang hướng của ông, ông cụ lại lắc đầu thở dài:

“Sáng nay có một cô gái xinh đẹp đến đón cậu ta, đi hẳn xe sang cơ.”

“Haiz, cô mau quên cậu ta đi thôi. Dạng đàn ông như thế chẳng đáng giữ làm gì. Hay là để ông giới thiệu cháu trai của ông cho cháu nhé…”

Tôi chẳng nghe rõ ông cụ lẩm bẩm gì tiếp theo,

chỉ nghe thấy mấy câu "Giang Yến xuất viện rồi", "đi cùng một tiểu phú bà".

Tôi gật đầu lấy lệ cho xong, rồi quay người rời đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh ấy là người xấu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...