Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ẢNH ĐẾ LÊN CHỨC BỐ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời vừa thốt ra, tôi đã hối hận ngay lập tức.

Thẩm Dữ vẫn còn quấn khăn tắm ngang hông, dựa nghiêng vào khung cửa, cụp mắt nhìn tôi và Tiểu Bảo.

Chia tay ba năm, bạn gái cũ dắt theo một đứa con trai bốn tuổi đến tìm, bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ.

Xem ra, tôi thật sự đã bị căn bệnh ung thư kia làm cho hỏng cả đầu óc rồi.

“Không cần thì thôi, chúng ta đi.”

Tôi bịt tai Tuế Tuế lại, lầm bầm rất khẽ, quay người định bỏ đi.

Thẩm Dữ chợt túm lấy cổ tay tôi, anh cúi đầu xuống, chậm rãi chớp mắt một cái, giọng nói khàn đặc không giống như bình thường, “Cần…”

Cái biểu cảm này, y hệt như lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau vậy.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiểu Bảo đã ôm chầm lấy đùi Thẩm Dữ, giọng sữa non nớt gọi, “Ba ba.”

Đây là điều tôi vừa dạy nó trên đường đi, dù tuổi còn nhỏ nhưng phản ứng lại rất nhanh.

Nhìn Tiểu Bảo mới bốn tuổi, hốc mắt tôi hơi ửng đỏ, trước khi nước mắt kịp rơi xuống, tôi vội vã xoay người chui tọt vào taxi.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư, cả người tôi cứ loạn cả lên. Tiểu Bảo mới bốn tuổi, tôi thật sự không biết còn có thể gửi gắm cho ai được nữa.

Trời dần tối, mưa xuân xiên xéo rơi trên cửa kính xe.

Bước xuống khỏi taxi, tôi thấy hơi choáng váng. Sau khi tắt điện thoại, tôi liền chìm vào giấc ngủ mê man.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần yếu đi. Không có Tiểu Bảo bên cạnh, tôi ngủ không hề yên giấc, lơ mơ trong mơ lại nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp Thẩm Dữ.

Tôi và Thẩm Dữ ở bên nhau ba năm. Anh là nhị thiếu gia của nhà họ Thẩm, còn tôi chỉ là một trong số rất nhiều sinh viên được nhà họ Thẩm tài trợ.

Lần đầu gặp mặt là ở nhà cũ của nhà họ Thẩm.

Mẹ Thẩm kéo tay tôi, dẫn tôi đến trước mặt một nhóm tinh hoa giới kinh đô mới nổi, “Đây là sinh viên học viện nghệ thuật được ông Thẩm tài trợ, không phải con biết đàn sao? Thử một bản xem nào.”

Một loạt ánh mắt không mấy thân thiện quét qua từ phía ghế sofa. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một con búp bê rách nát, quần áo ướt sũng phân nửa, lòng tự trọng cũng vỡ vụn khắp nơi.

Tôi đứng lúng túng trong phòng khách dát vàng còn rộng hơn cả phòng tập đàn, mím môi không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Thẩm Dữ với vẻ mặt ngái ngủ bước xuống, cười với những người lớn tuổi phía dưới.

“Đàn ấy à, cùng lắm là nghe cho vui tai thôi, con cũng biết chút ít.”

Anh lách qua tôi, đặt ly rượu lên cây đàn piano trị giá bảy mươi triệu, tùy ý chơi một bản A matter of time hay còn gọi là Por una cabeza.

Dứt nhạc, với chiếc tóc mai dựng ngược trên đỉnh đầu, anh nghiêng đầu cười với tôi.

Sắc mặt của mẹ Thẩm không thể nói là dễ coi, nhưng trước mặt bao nhiêu người, bà cũng không tiện nói gì.

Cơn mưa ngày hôm đó cứ rả rích kéo dài rất lâu. Khi tôi cầm chiếc ô của Thẩm Dữ về đến nhà, tôi mới phát hiện trong túi mình không biết từ lúc nào đã được nhét một viên kẹo sữa.

“Umm… umm…”

Chiếc điện thoại bên gối reo lên điên cuồng. Tôi sờ lấy chiếc điện thoại hơi nóng ran.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-de-len-chuc-bo/chuong-1.html.]

Vừa bắt máy, giọng cô bạn thân Thiên Thiên đã vang lên ở đầu dây bên kia, “Trời ơi, Thẩm Dữ lại lên hot search rồi!”

Thiên Thiên là bạn tôi quen sau khi đi làm, hoàn toàn không biết chuyện giữa tôi và Thẩm Dữ.

Thật trùng hợp, Thiên Thiên lại là fan cuồng của Thẩm Dữ, mười lần có động thái gì của anh, thì hết chín lần là do cô ấy báo cho tôi biết.

Thẩm Dữ hai năm gần đây chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh, giành được không ít giải thưởng, việc lên hot search cũng là chuyện thường tình.

Tôi dụi mắt, “Sao, lại có phim mới sắp chiếu à?”

“Không phải, anh ấy sung sướng lên chức bố rồi! Bà vào xem mau đi, cười c.h.ế.t tôi mất!”

Tôi nhấp vào mục hot search thời gian thực, 'Thẩm Dữ sung sướng lên chức bố' đang chễm chệ ở vị trí số một, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng cao.

Ống kính tele đã ghi lại trọn vẹn mọi chuyện xảy ra đêm qua, thậm chí lời đối thoại còn bị các cư dân mạng 'đẳng cấp mười' về đọc khẩu hình miệng giải mã hết.

Uy tín của Thẩm Dữ những năm gần đây khá tốt, phần lớn bình luận đều là của những người thích hóng chuyện.

“Ôi mẹ ơi, cô cứ thuận theo anh ấy đi.”

“Đúng đấy đúng đấy, đàn ông đ.í.t bự, sợ gì mà thiệt thòi?”

“Lùi một bước mà nói, chẳng lẽ đứa bé không thể đột nhiên là của anh ấy sao?”

“Em bé dễ thương quá, nếu cô ấy chịu gửi con cho tôi thì…”

“Có mỗi tôi thấy em bé này hơi giống Thẩm Dữ à?”

“Xin lỗi nha, nếu mắt lầu trên không dùng thì có thể quyên góp đi.”

“...”

Giọng Thiên Thiên vẫn liên tục truyền qua ống nghe.

“Ha ha ha ha ha ha, Khương Ly, bà xem người kia sao giống bà thế.”

“Khoan đã, đứa bé kia sao cũng giống Tuế Tuế quá vậy!”

“Khương Ly!”

Trước khi Thiên Thiên kịp lên án, tôi nhanh chóng cúp máy và bỏ số điện thoại của Thẩm Dữ ra khỏi danh sách đen.

Đầu dây bên kia mãi không thấy ai nhấc máy. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Thẩm Dữ đang bế Tuế Tuế đứng ngay ở cửa, phía sau anh còn có cả quản lý kiêm trợ lý của anh nữa.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.” Tiểu Bảo dang hai tay, nghiêng người về phía tôi.

Thẩm Dữ không rõ vừa từ đoàn phim nào về, tóc anh nhuộm màu bạc kim, nửa chiếc kính gọng vàng vắt ngang sống mũi, một sợi dây chuyền vàng mảnh quấn quanh cổ.

Chu Minh, quản lý mới của Thẩm Dữ, tôi đã nghe Thiên Thiên nhắc đến vài lần. Anh này nắm giữ rất nhiều tài nguyên trong giới, nhiều năm qua đã đưa Thẩm Dữ từng bước tiến vào làng điện ảnh.

“Chắc cô là cô Khương đây, rất hân hạnh được gặp cô.”

Tuế Tuế chạy thẳng đến bên giường, ôm chặt một chú gấu nhỏ màu trắng sữa không buông.

Mấy người đứng ở cửa làm căn phòng bỗng trở nên chật chội. “Mời vào.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ẢNH ĐẾ LÊN CHỨC BỐ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...