Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ANH HỌ GAY

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô im lặng rồi, nhưng vòng bạn bè của anh họ lại náo nhiệt lạ thường.

Hành động của chú đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ta, anh ta cũng muốn giống như chú, vượt qua rào cản của xã hội để theo đuổi tình yêu đích thực.

Anh ta đã công khai đồng tính trên vòng bạn bè.

Một loạt hành động của nhà họ đã khiến những người già đầu óc cổ hủ trong nhóm chat gia đình được phen hoảng sợ.

Cô đã lừa dối họ.

Trước đây họ đều tưởng anh họ không cưới được vợ nên mới tìm đến tôi, nhờ tôi giúp đỡ chuyện nối dõi tông đường.

Không ngờ ngoài chú ra, anh họ cũng giáng cho họ một cú sốc lớn như vậy.

Hơn nữa cô còn lừa họ một tin nữa.

Các bậc trưởng bối trong họ lại họp gia đình.

Họ ngồi ở vị trí chủ tọa, im lặng nhìn anh họ đang ngồi phía dưới.

Đối mặt với câu hỏi của các bác, anh họ không nói một lời.

Chỉ ngồi đó vặn vẹo ngón tay.

Những người khác thấy anh ta ẻo lả như vậy, chỉ cảm thấy chướng mắt.

Lần này, họ tập trung công kích anh họ.

Chỉ vì họ cho rằng, đây chỉ là một căn bệnh.

Chỉ cần tích cực điều trị, chắc chắn sẽ khỏi bệnh, rồi quay lại cuộc sống bình thường.

Anh họ từ nhỏ đã bướng bỉnh, làm sao chịu nghe lời những người này.

Thấy những người lớn tuổi xung quanh đều xúm vào vây đánh mình, anh ta liền nổi điên.

“Các người dựa vào cái gì mà sắp đặt cuộc đời tôi.”

“Còn nữa, đây không phải là bệnh!”

“Bố tôi còn có thể theo đuổi tình yêu đích thực, tại sao tôi lại không thể theo đuổi cuộc sống của riêng mình!”

Anh họ kích động chộp lấy một cây kéo bên cạnh: “Các người... các người mà còn ép tôi nữa, tôi sẽ cắt cái này đi!”

“Các người chẳng phải chỉ vì muốn có con nối dõi thôi sao?”

“Mẹ tôi sẽ giúp tôi giải quyết! Dù sao tôi cũng sẽ không tuyệt hậu.”

“Tôi và chồng tôi còn muốn có con nữa đấy.”

Cô vội vàng chạy đến an ủi anh họ.

Hành động này cũng khiến mọi người sợ hết hồn.

Họ nói: “Đây không phải chuyện gì to tát, không cần phải làm vậy.”

“Kiến Minh, dù có kích động đến đâu cũng không thể đem chuyện này ra đùa được!”

“Đây là mạng sống đấy!”

“Chúng ta hãy nghĩ cách khác.”

“Đúng, hãy nghĩ cách khác.”

Mọi người thi nhau khuyên can.

Nghĩ cách khác.

Tôi bật cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-ho-gay/chuong-6.html.]

Buổi họp hôm nay là do cô cố tình sắp đặt.

Chắc là chú đang giục cô trả tiền, cô sốt ruột rồi.

Nhưng e rằng cô lại sắp công cốc rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Trên mặt cô nở nụ cười đắc ý.

Anh họ ra vẻ không liên quan đến mình, cầm điện thoại tiếp tục chat chit với người khác.

Cuối cùng bác cả cũng lên tiếng: “Hân Hân, cháu cũng biết đấy.”

“Nhà chúng ta ít con cháu, việc Anh họ bằng lòng chuyển hộ khẩu về nhà chúng ta là chuyện tốt, giúp gia đình thêm người thêm của.”

“Kiến Minh đã cống hiến cho nhà chúng ta, cháu cũng không thể kém cạnh, phải không?”

Những người khác đều phụ họa theo: “Hân Hân từ nhỏ đã rất cầu tiến, lần này chắc chắn sẽ không muốn thua anh họ đâu.”

Mọi người nói qua nói lại, cứ như đã quyết định chuyện này thay tôi rồi.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Chờ tôi mở miệng đồng ý với họ.

Tôi nhìn quanh một lượt: “Các vị trưởng bối, không biết mọi người có rõ ràng không, quê nhà chúng ta sắp được giải tỏa rồi.”

Cô cứng đờ người, rồi đột nhiên lao ra chỉ vào tôi gào thét.

Nhưng bầu không khí yên tĩnh ban nãy như bị ném vào một quả bom.

Các bác không còn bình tĩnh nữa, mặt mày họ đỏ bừng.

Họ xôn xao bàn tán, bị tin vui lớn như vậy rơi trúng đầu, ai nấy đều chưa kịp phản ứng.

Cô mặt mày hung dữ, lao đến định đánh tôi.

Tôi giơ tay lên tát cho cô mấy cái.

Nhìn thấy mặt cô sưng vù lên, tôi mới hả giận phần nào những ngày uất ức vừa qua.

Cô vừa ôm mặt, vừa nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi: “Mày dám đánh tao!”

Tôi hất tay: “Đánh thì đánh, cần phải xem ngày à?”

Cô vội vàng quay lại gọi anh họ đến bênh vực mình.

Không ngờ anh họ lại chẳng thèm để ý đến cô, chỉ mải mê nói chuyện với người bên kia điện thoại.

Con trai không nhờ vả được, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Cô định lao lên nữa, bố mẹ tôi đứng chắn hai bên tôi.

Họ xắn tay áo lên: “Tay tôi cũng ngứa ngáy lắm rồi.”

Các bậc trưởng bối vui mừng khôn xiết.

Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, họ nhao nhao hỏi tôi để xác nhận sự việc là thật hay giả.

“Hân Hân, chuyện lớn như vậy sao chúng ta lại chưa từng nghe nói đến?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ANH HỌ GAY
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...