Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ANH TRAI BẠN THÂN THÍCH TÔI

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vốn dĩ tôi định sau khi tan làm sẽ hỏi lại con bạn thân, xem anh trai nó rốt cuộc có ghi hận tôi không.

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp hiệu suất giao tiếp của hai anh em họ.

Bởi vì ngày hôm sau tôi tan làm về đến nhà, đã phát hiện, toàn bộ sàn nhà vệ sinh, đã được sửa lại.

Khu vực tắm vòi sen được ngăn khô ướt bằng tấm lót chống trượt, trước cửa còn đặt một tấm thảm lông xù.

Kiểu dáng cũng khá dễ thương.

Anh trai nó nghe thấy tiếng cửa, từ trong bếp xông ra, trên tay còn cầm một con d.a.o phay còn dính máu.

Tôi suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ.

Tôi chỉ đẩy anh ngã một cái thôi mà, đại ca anh cũng không cần phải dùng d.a.o với tôi chứ...

Giây tiếp theo, anh trai con bạn thân nói:

"Anh không giận, cũng không bảo em dọn đi."

"Sàn nhà vệ sinh anh lát lại rồi, thảm chùi chân là nhân viên bán hàng giới thiệu, em xem màu có thích không, không được thì mai anh đi đổi."

"Nếu em thấy dùng nhà vệ sinh chung không quen, lát nữa anh đổi phòng ngủ chính cho em, em ở phòng ngủ chính, bên trong có nhà vệ sinh."

Tôi: ...

Tôi nghiêm túc nghi ngờ, con bạn thân đã cho ông anh ruột của nó uống thuốc giảm trí thông minh, nhưng tôi không có bằng chứng.

Thành thật mà nói, tôi và anh trai con bạn thân không quá thân.

Hồi đi học, số lần tôi đến nhà con bạn thân không nhiều, hơn nữa anh trai nó hơn nó ba tuổi.

Lúc tôi học cấp hai, anh trai nó đã đỗ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, không cùng trường với một đứa học dốt như tôi.

Nếu phải tính, tôi và anh trai nó nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ gật đầu chào hỏi trong những dịp đặc biệt - ở nhà con bạn thân gặp nhau, có thể nhận ra và gật đầu chào nhau.

Nếu ra ngoài đường, thì chưa chắc.

Trên bàn ăn tối hôm đó, ngoài vài món xào nhỏ, đặt giữa bàn, là một bát đầy ắp, đen thui, không nhìn ra được trước khi c.h.ế.t nó là cái gì, những miếng thịt.

Con bạn thân nhăn mũi, dùng đũa chọc chọc vào bát than đó, nhìn anh trai nó.

Đối phương mặt không đổi sắc, trực tiếp giới thiệu.

"Móng giò hầm, hơi quá lửa một chút."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trai-ban-than-thich-toi/chuong-2.html.]

Sau đó bổ sung. "Bạn em bị thương ở tay, ăn chút móng giò bồi bổ."

Nói xong còn ân cần gắp một miếng, đặt vào bát của tôi.

Tôi: ...

Con bạn thân: ...

Bổ cái quái gì!

Cảm ơn anh nhiều nhé!

Để đáp lại, báo đáp ân tình bồi bổ "lấy hình bổ hình" của anh trai con bạn thân, ngày hôm sau tôi đã đưa món lẩu vào thực đơn bữa tối.

Và nhiệt tình giới thiệu với anh ấy món óc heo trứ danh của lẩu.

Miếng óc heo trắng hồng chìm nổi trong nồi lẩu đỏ rực.

Ánh mắt con bạn thân nhìn anh trai ruột của nó, có một vẻ hiên ngang như sắp ra pháp trường.

"Ăn quen rồi thì chắc cũng ngon đấy."

Tôi lập tức bổ sung, ân cần gắp đồ ăn từ trong vỉ lưới ra đĩa của anh ấy.

"Anh cũng bị thương, phải bồi bổ, mau ăn đi."

Anh trai con bạn thân nhìn chằm chằm vào đĩa, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, con bạn thân nhìn chằm chằm vào tôi.

Cả bàn ăn, hiện ra một sự cân bằng vô cùng kỳ lạ.

Đột nhiên con bạn thân giật mình, dùng khuỷu tay huých tôi một cái.

"Mày xem! Kia có phải là Triệu Tuyên không."

Tôi đang bận giám sát xem ông anh ruột của nó có thực hành "lấy hình bổ hình" không, thuận miệng trả lời nó một câu:

"Làm sao có thể, không phải cậu ta sắp đi du học sao, lúc này chắc đã ở Tây Ban Nha rồi..."

Tôi không nói hết được câu.

Bởi vì theo hướng tay con bạn thân chỉ, bạn trai cũ của tôi Triệu Tuyên, đang ngồi sừng sững ở đó.

Tôi và con bạn thân đồng thời nhận ra một vấn đề.

Sao cậu ta lại ở đây?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ANH TRAI BẠN THÂN THÍCH TÔI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...