Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Mọi người, bọn con đã về - Cả ba cùng đồng thanh hét lên làm mọi người bất động. Giọng nói này, chẳng phải là của ba đứa con yêu dấu của họ

hay sao.Tất cả cùng quay đầu lại nhìn thì thấy ba người con gái cùng

một cậu bé đang đứng ở trước cửa nhà, tay xách túi đồ đạc to đùng. Ùa ra trong vui mừng, chị nó là người đầu tiên.

- Hello bé cưng, chị nhớ bé quá à? Sao đi lâu vậy mà ko gọi cho chị?- Chị Trang thấy nó thì bay ngay ra hỏi han.

- Em xin lỗi, tại em bận quá. Con chào cả nhà ạ- trả lời chị xong, nó quay sang cúi gập người xuống chào cả nhà.

- Chúng con chào cả nhà ạ- M.Anh và cô cx đồng thanh.

- Thôi mấy đứa vào nhà đi. Cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm- ông Văn( bố nó nói).

- Vâng-all.

- Khoan đã! Còn cậu nhóc kia là ai thế?- theo đường chỉ tay của chị nó, tất cả mọi người đều tập trung hướng mắt về phía nhóc.

- À em quên. Xin giới thiệu với m.n, đây là Tiểu Phong. Em ấy đc bọn em

nhận nuôi. Tí nữa xuống em sẽ kể chuyện của em ấy cho m.n nghe.- M.Anh

lên tiếng giải thích.

Thế là bốn người rồng rắn nối đuôi nhau đi lên lầu. Mấy người lớn thì cx chả có ý kiến gì cả, lại vui vẻ nói chuyện.

Sau khi cất đồ đạc xong, M.Anh dẫn nhóc đến căn phòng ở bên cạnh nó. Dắt

tay nhóc xuống lầu. Nhìn người lớn rồi kể đầu đuôi sự việc cho m.n nghe. Mấy mẹ thì cứ vừa nghe vừa sụt sịt. Mấy bố thì nghe cứ thỉnh thoảng lại chịp miệng lắc đầu. Xong ai cx thông cảm đồng ý. Dù gì thì nhóc cx chỉ

là 1 cậu bé, lại có người cha như vậy. Nhà bọn họ tuy ko giàu nhưng cx

ko đến nỗi tiếc thêm một miệng ăn. Vả lại, đây lại là một cậu bé vô cùng đáng yêu nữa. Rồi m.n cx bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Hôm nay đã là 29 Tết

rồi. Ngày mai sẽ là giao thừa. Nhà M.Anh mới chỉ dọn dẹp lại thôi chứ

chưa trang trí gì cả. Ăn xong, tất cả 4 người lớn bé đi ra xe tiến đến

chợ hoa. Vì đi ko cải trang nên vừa đến chúng nó đã bị fans bâu kín.

Phải mãi một lúc sau mới thoát đc. Lòng vòng một lúc thì chúng nó cx mua đc ít đồ và một cây đào thật đẹp để đón Tết. Đây là lần đầu tiên nhóc

ăn Tết ở Việt nên có vẻ hào hứng lắm. Đi đc một lúc thì chúng nó vòng

lại siêu thị mua đồ ăn rồi mới vòng về nhà. Về đến nhà, chúng nó bắt tay ngay vào trang trí. Chỉ một lúc sau, cat căn nhà như là một lâu đài thu nhỏ vậy. Xong xuôi chúng nó lại chui xuống bếp cùng mấy mẹ nấu ăn.

Bây h chỉ có ăn và ngủ nên mình ko kể nữa nhé!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày 30 Tết, 9am.

Sau khi ngủ một bữa ngon lành thì chúng nó và nhóc mới bắt đầu mò dậy. Vừa

xuống đến tầng một chúng nó đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay vào

mũi. Mắt lờ mờ đi theo hướng có mùi thức ăn, bốn đứa chúng no ngồi xuống thì thấy cả một bàn thức ăn toàn món ngon. Xông vào ăn như hổ bị bỏ

đói, ăn xong còn lấy tăm xỉa răng. Đúng là ko đâu hạnh phúc bằng nhà

mình.

Ăn xong chúng nó bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Ba đứa

chúng nó thì phụ trách nấu ăn, ba ông bố thì mổ gà để cúng. Ba bà mẹ thì đi mua sắm đồ đạc. Lại một ngày y hệt hôm qua. Mỗi tội hôm nay là ngày

đón giao thừa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều ngày 30 Tết, 16h.

Cả nhà đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để hoàn thành cho việc đón năm

mới. Sau khi chuẩn bị xong cả nhà chúng nó ngồi vào ăn cơm. Xong thì lại ngồi quây quần bên nhau để chuẩn bị xem chương trình yêu thích- Táo

quân. Đây là chương trình mà chúng nó mong đợi nhất trong năm. Vì là lần đầu tiên nên nhóc xem rất chăm chú, thỉnh thoảng những chỗ có nhạc chế

hoặc những câu nói của giới trẻ là chúng nó và cả nhà lại cười phá lên.

Rất là hạnh phúc.

Xem xong bốn đứa chúng nó chui lên phòng, chị nó thì cx trốn nốt. Mở điện thoại lên gọi free time cho ba chàng.

-''Hello, về nhà thế nào, có vui ko?''- vừa bật máy lên đã thấy ngay cái mặt của Nguyên đập vào màn hình.

- Có, vui lắm! Thế anh bên đấy thế nào? Có vui ko? Có nhớ em ko? - Đ.hằng thấy Nguyên lên tiếng thì nhảy tót lên giựt cái máy đt trên tay nó.

-''Có! Anh nhớ em nhìu lắm!''- thấy người yêu mình nguyên bắt đầu giở trò làm nũng.

Sau đó thì chúng nó và mấy chàng cứ ngồi tâm sự với nhau đến hơn 11h, thỉnh thoảng nhóc lại chen vào 1 câu khiến cho cả đám cười phá lên. Đến gần

12h thì tất cả xuống nhà. Và thời khắc giao thừa cx đã đến. Ai cx mong

ngóng và chắp tay thầm cầu ước cho những dự định trg tương lai và người

thân của mình sẽ đều tốt đẹp và an lành.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...