Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẠN CÙNG PHÒNG KINH TỞM

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi giận.

"Các người là ai?! Sao lại tự tiện động vào đồ đạc của chúng tôi!"

3.

Tôi bình thản quay người lại, hai người họ lộ ra vẻ kinh ngạc, còn trong mắt Khương Khanh Duyệt lại thoáng qua một tia hung ác khó nhận ra.

"Xin chào, đây là giường của tôi, tôi dọn đồ một chút." Tôi mỉm cười dịu dàng.

"Cậu là người bạn cùng phòng cuối cùng của chúng tôi à?"

"Vậy... tuy đây là giường của cậu, nhưng cậu động vào đồ của chúng tôi lẽ nào không nên nói trước với chúng tôi một tiếng sao?" Không biết phải làm sao cho phải, họ vội vàng cầm đồ đạc của mình về bàn.

Dì giúp việc đang định nổi nóng, Khương Khanh Duyệt liền nhanh chóng nhảy ra hòa giải.

"Aiyo mọi người bình tĩnh nào, chắc mẹ của Nguyệt Nguyệt muốn dọn giường xong để về quê cho kịp chuyến tàu, mọi người đều là bạn cùng phòng, chúng ta thông cảm cho nhau một chút."

"Cậu chính là Lãnh Thanh Nguyệt à! Tớ là Khương Khanh Duyệt, chúng ta từng nói chuyện trên mạng rồi đó."

"Không ngờ cậu ngoài đời xinh đẹp như vậy, tớ thích nhất là các chị gái xinh đẹp, chị ơi mình thân thiết chút nha~" Nói rồi ả không biết ý tứ mà khoác tay tôi, ghé sát mặt và n.g.ự.c vào người tôi, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc khiến tôi hơi khó chịu.

Dì giúp việc thấy Khương Khanh Duyệt vô lễ như vậy, định giơ tay kéo ả ra, tôi kịp thời giơ tay ngăn lại.

"Mẹ, mẹ lấy quà gặp mặt con chuẩn bị cho các bạn ra chia đi ạ."

Dì giúp việc dậm chân một cái, đưa cho mỗi người một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp được đóng gói trong hộp quà sang trọng của một thương hiệu nước ngoài, tuy mỗi bộ có giá trị lên đến vài chục nghìn, nhưng thương hiệu này ở trong nước lại không mấy nổi tiếng.

"Oa Nguyệt Nguyệt, cậu tốt bụng thật đó! Tuy chỉ là một loại mỹ phẩm dưỡng da không tên tuổi, nhưng chúng tớ nhận tấm lòng của cậu, tớ muốn làm bạn tốt với cậu cả đời!" Khương Khanh Duyệt hôn lên mặt tôi một cái, vết son bóng nhẫy in trên mặt tôi, sau đó ả đi đến chiếc giường ở ban công đặt món quà xuống.

Hóa ra giường của tôi bị ả chiếm mất rồi.

Hai người bạn cùng phòng còn lại tùy tiện ném món quà sang một bên.

"Thứ đồ rẻ tiền gì đây, không tặng được thì đừng có tặng, còn tặng mấy thứ hàng nhái này, dùng chắc chắn sẽ nát mặt."

"Đúng đó, tớ không dám dùng đâu! Chắc là cố tình muốn chúng tớ bị hủy dung nên mới tặng."

"Vẫn là Khanh Duyệt tốt nhất, cậu ấy tặng chúng tớ "Nước thần" đó, một chai hơn hai nghìn tệ, không hổ là tiểu thư nhà giàu, vừa có học thức lại hào phóng, không giống như ai đó..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-kinh-tom/chuong-2.html.]

Tôi giả vờ không nghe thấy, cười không nói gì, cùng dì giúp việc tiếp tục dọn dẹp giường.

4.

Sau khi dì giúp việc rời đi, bốn người chúng tôi chung sống hòa bình đến tối.

"Khanh Duyệt cậu mau xem "Tường tỏ tình" kìa, có phải lại có người đang "hóng" cậu không?"

"Xinh đẹp đúng là tốt thật, ngày nào cũng chiếm bảng "Tường tỏ tình"."

Tôi và Khương Khanh Duyệt đồng thời quay đầu nhìn về phía hai người bạn cùng phòng, một người trong số họ nói với vẻ khó chịu: "Tôi đang nói chuyện với Khương Khanh Duyệt, không phải nói cậu."

"Xinh đẹp là giỏi lắm à, tâm hồn đẹp mới là cái đẹp thật sự, học tập Khương Khương nhiều vào."

"Aiya Mai Mai, cậu đừng có ác cảm với Nguyệt Nguyệt như vậy mà, bạn ấy sức khỏe yếu mới đến trường học, chúng ta nên thân thiện một chút."

"Các cậu đều là bé cưng tốt của tớ, đừng vì tớ mà cãi nhau nhé." Khương Khanh Duyệt lại bắt đầu hòa giải, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

Tôi mỉm cười quay đầu lại, mở "Tường tỏ tình" ra hóng hớt.

Đây là một bài đăng "hóng" người, trong ảnh là bóng lưng của một cô gái tóc dài mặc váy trắng, dáng người cao ráo thon thả, bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi.

Đây không phải là tôi sao?

【Oa thật sự rất đẹp! Bóng lưng của chị ấy làm tôi đổ gục rồi!】

【Hôm nay tôi cũng gặp! Đúng là cấp bậc nữ thần, hóng info!】

【Khương Khanh Duyệt ơi có phải cậu đang "hóng" chính mình không [cười trộm]? Hôm nay tớ nhớ cậu cũng mặc váy trắng.】

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Khương Khương tớ tag cậu vào phần bình luận rồi nhé!"

"Aiya Mai Mai cậu đáng ghét thật, cậu mau xóa đi." Khương Khanh Duyệt làm bộ làm tịch dùng nắm đ.ấ.m nhỏ đánh vào người Lâm Mai, giả vờ giằng lấy điện thoại của cô ấy.

Ngày hôm sau, Khương Khanh Duyệt cố tình mặc váy trắng xõa tóc, chụp cả trăm tấm ảnh tự sướng rồi lại mất cả tiếng đồng hồ để chỉnh sửa, cuối cùng mới đăng lên vòng bạn bè kèm theo dòng trạng thái:

【Thật ghét mấy người nam sinh thối các cậu đừng "hóng" tôi nữa, điện thoại của người ta sắp nổ tung rồi!】

【Người ta không có bạn trai, nhưng tôi chỉ thích các chị gái xinh đẹp thôi, các em gái có thể kết bạn nha, nam sinh không được thêm, hừ!】

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẠN CÙNG PHÒNG KINH TỞM
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...