Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẠN GÁI CỦA CHỒNG TÔI

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Trong suốt một tuần, ngoài giờ làm việc, tôi quấn quýt lấy Chu Thịnh, tan sở là tôi đến đón anh ở công ty, cùng đi ăn tối và xem phim.

Thỉnh thoảng tôi còn nấu những bữa cơm thật ngon, để anh hồi tưởng lại những ngày tháng ngọt ngào.

Ban đêm, tôi không quên “diễn” một chút, giả vờ mơ thấy anh ngoại tình rồi bật khóc trong sự hỗ trợ của vài giọt nước mắt nhân tạo, khiến Chu Thịnh phải cuống quýt xin lỗi, đảm bảo với tôi rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cứ thế, Chu Thịnh hoàn toàn không còn thời gian rảnh để xuống tầng tìm Thẩm Niệm.

Bị kẹt giữa hai người phụ nữ, Chu Thịnh nhanh chóng mệt nhoài, về nhà chẳng còn sức mở điện thoại, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Tôi chắc Thẩm Niệm sẽ không giữ bình tĩnh được lâu.

Sau khi chỉnh đốn lại chút ít, tôi mang theo những thứ Chu Thịnh tặng và bước xuống căn hộ 803.

Khi mở cửa, gương mặt Thẩm Niệm tràn đầy sự vui mừng, nhưng khi thấy tôi, khóe miệng cô ấy lập tức giật nhẹ.

“Sao vậy, Niệm Niệm, không vui khi thấy chị sao?” Tôi cố tình hỏi.

Thẩm Niệm gượng cười: “Sao lại không vui khi gặp chị chứ, chỉ là… bạn trai em khiến em thất vọng quá.”

Nói đến đây, cô ấy ngậm ngùi ngồi xuống ghế sofa.

Tôi theo chân ngồi xuống bên cạnh cô ta. Phải công nhận, ngồi trên chiếc sofa 120,000 tệ quả là cảm giác khác hẳn với loại rẻ tiền.

“Sao thế, bạn trai làm gì mà khiến em không vui, mặt mày nhăn nhó thế kia?”

“Chị à, em muốn kết hôn rồi. Em với anh ấy đã bên nhau hơn hai năm, vậy mà anh ấy vẫn chưa chịu cưới, chị nói xem là vì sao?”

Đôi mắt phượng đẹp long lanh chứa vài giọt lệ, nhìn tôi đầy chờ mong.

Thật hiếm có, kẻ thứ ba đến hỏi tôi rằng tại sao chồng tôi không cưới cô ta, chẳng phải vì cưới thêm vợ là phạm pháp sao…

“Niệm Niệm, thực ra chị có một ý kiến hơi táo bạo, cũng không biết có nên nói cho em nghe không.”

Đúng thế, tôi toàn là ý đồ xấu, nhưng dám nói, không biết cô có dám nghe không thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-gai-cua-chong-toi/chuong-8.html.]

“Chị Khả Tâm, chị nói đi.”

“Đàn ông mà, trưởng thành chậm lắm, em có chuẩn bị sống cả đời với anh ấy thì anh ấy vẫn là một đứa trẻ thôi. Hay là em thử nhảy cóc, cho anh ấy làm cha trước đi, biết đâu sẽ trưởng thành chỉ sau một đêm.”

Tôi ra vẻ đang bày mưu tính kế, nhưng thực ra là để cô ấy từng bước sa vào cái bẫy tôi giăng sẵn.

Thẩm Niệm ngẩn người nhìn tôi, có lẽ cô ta không ngờ tôi lại nói thẳng thế.

“Chị Khả Tâm, anh chị kết hôn đã ba năm mà chưa có con, là vì sao thế? Anh rể không thích trẻ con sao?”

Tôi cố ý thở dài, vẻ mặt bất lực: “Chu Thịnh rất thích trẻ con, nhưng là do cơ thể chị không tốt, khó mà mang thai được, haiz.”

Vừa nói xong, trong mắt Thẩm Niệm liền ánh lên tia sáng.

“Tiếc thật đấy, nếu chị sinh con chắc chắn sẽ đẹp lắm.” Miệng cô ta nói tiếc, nhưng khóe môi đã không kiềm chế được mà nhếch lên.

Biết kế hoạch đã gần như hoàn thành, tôi không nán lại lâu mà ra về.

Vài ngày sau, Chu Thịnh nói với tôi rằng anh có việc phải đi công tác, tôi vui vẻ đồng ý, còn dặn dò anh phải chăm sóc bản thân.

Quay lại tôi lén hỏi đồng nghiệp của anh, biết được anh xin nghỉ ba ngày phép kết hợp với hai ngày cuối tuần, vừa đủ năm ngày nghỉ.

Hẳn là định đi cùng Thẩm Niệm.

Quả nhiên, hôm sau, Thẩm Niệm đăng hai tấm vé máy bay đến Tam Á lên vòng bạn bè.

Năm ngày sau đó, Thẩm Niệm liên tục đăng ảnh tình cảm khoe với tôi.

[Chồng bảo muốn cùng mình ngắm biển, ngắm cả đời.]

[Dừa ngọt lắm, nhưng chồng bảo mình còn ngọt hơn.]

[Hôm nay thời tiết không đẹp, hai đứa mình đành ở lại Atlantis nguyên ngày, tiếc quá, mình muốn ra bãi biển chơi cơ.]

[Trân trọng từng ngày ở bên chồng yêu, yay.]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẠN GÁI CỦA CHỒNG TÔI
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...