Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Thân Trà Xanh

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Chi xem lại tin nhắn Hoàng Nam gửi cho Mai Anh (có thể Mai Anh đã đăng lên mạng xã hội để chứng tỏ anh ta tin cô ta, hoặc An Chi đoán mò và đúng). Anh ta đã hỏi Mai Anh về những điều An Chi nói. Sự nghi ngờ đã bén rễ.

Hoàng Nam à... anh không hoàn toàn vô tội trong chuyện này đâu. Cái cách anh dễ dàng tin vào những lời nói dối, cách anh né tránh đối mặt với sự thật, và có thể... có thể anh cũng che giấu điều gì đó về sự kiện chia tay. Cái bối rối của anh khi gặp lại tôi... nó không chỉ là sự khó xử của người yêu cũ đâu. Nó còn là sự giấu diếm.

An Chi nhíu mày suy nghĩ. Ai là "anh yêu" trong đoạn ghi âm của bà Hằng? Kẻ có liên quan đến dự án công ty và muốn cô biến mất? Hắn ta và Mai Anh có mối liên hệ gì ngoài tình cảm?

Đúng lúc đó, điện thoại An Chi rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ khác, hoặc từ chính Mai Anh, nhưng nội dung lại rất khác.

[Tôi biết cô có gặp Hằng. Đừng xen vào chuyện không liên quan. Nếu không, cả cô và bà ta đều không yên đâu. Rút lại đi. Cô sẽ có một số tiền đủ để bắt đầu cuộc sống mới. Đừng tham lam quá.]

Một lời đe dọa đi kèm mua chuộc. Và nó nhắc đến bà Hằng. Mai Anh đã tìm ra nguồn tin bí ẩn của cô?

An Chi siết chặt điện thoại. Mai Anh... cô ta đang phản công rồi. Và có vẻ như, cô ta không chỉ dùng thủ đoạn mềm mỏng nữa. Cô ta đã bắt đầu lộ ra bộ mặt tàn nhẫn hơn.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, Mai Anh đang sợ. Cô ta sợ An Chi sẽ phơi bày tất cả.

An Chi mỉm cười.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

"Cô ta đang sợ rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ban-than-tra-xanh/chuong-12.html.]

Chiếc laptop cũ sáng đèn. An Chi mở một tài liệu mới. Kế hoạch tiếp theo...

Trong khi đó, cách đó không xa, Mai Anh ngồi trong căn hộ sang trọng, mặt tái mét. An Chi... cô ta không còn là con ngốc dễ bị bắt nạt nữa. Cô ta... cô ta đang trở lại, và đáng sợ hơn xưa rất nhiều. Mai Anh siết chặt điện thoại. An Chi đã biết quá nhiều. Phải làm gì đó. Ngay lập tức. Cô không thể để mọi thứ sụp đổ.

Mai Anh mở danh bạ, tìm kiếm một số điện thoại. Ngón tay cô run rẩy nhấn gọi. Số của "người quen" mà bà Hằng đã nhắc đến trong đoạn ghi âm.

- Anh à... Có chuyện rồi. Con An Chi đó... nó biết kha khá thứ rồi. Cả... cả chuyện của em với anh... Nó đang điều tra. Em... em phải làm gì bây giờ? Nó còn dọa... dọa sẽ trả giá cả vốn lẫn lời...

Giọng Mai Anh lạc đi vì sợ hãi. Cuộc gọi đó, là cầu cứu, hay là báo cáo?

An Chi ở phía bên kia thành phố, không biết cuộc gọi đó đang diễn ra. Cô chỉ biết, cuộc chiến này... đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Mai Anh đã bắt đầu dùng đến những con bài cuối cùng.

6

Tin nhắn từ số lạ, lời đe dọa lẫn mua chuộc như đổ thêm dầu vào lửa giận dữ của An Chi. "Cô ta đã tìm ra bà Hằng. Cô ta đang hành động rồi."

An Chi không trả lời tin nhắn đó. Cô biết, mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Mai Anh đã lộ diện bộ mặt thật, không còn giả tạo sự yếu đuối nữa. Cuộc chơi đã chuyển sang giai đoạn căng thẳng hơn.

Sáng hôm sau, tin đồn mới về An Chi bắt đầu lan truyền trong nhóm bạn chung. Lần này, chúng độc địa và trắng trợn hơn nhiều.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Thân Trà Xanh
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...