Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Trai Cũ Có Gì Đó Bất Thường

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Sau khi Giang Trạch biết được mẹ anh đến gặp tôi, ngày hôm đó anh trở về nhà với vẻ mặt lạnh lùng.

Tôi đã rất sợ hãi.

Nếu anh như vậy trở về giằng co, mẹ Giang có cho rằng tôi đang ly gián mối quan hệ giữa bọn họ không?

Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu trở nên nguội lạnh trước.

Nghĩ đến đây tôi lại càng hoảng sợ hơn.

Để đưa Giang Trạch ra khỏi danh sách đen, tôi muốn khuyên anh nói chuyện tử tế với mẹ Giang.

Anh nói được.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm.

Cho đến ngày thứ ba, để chào đón các thành viên mới của câu lạc bộ, chủ tịch câu lạc bộ thiên văn học đặc biệt tổ chức một chuyến cắm trại dã ngoại.

Tôi vì tín chỉ nên cũng bắt buộc phải đi.

Giang Trạch cũng là một thành viên trong số đó, nhưng hôm nay anh chắc chắn sẽ không xuất hiện.

Ôi, tôi nhớ anh quá.

Vừa lên xe buýt, tâm trạng chán nản, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế sau.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của tôi, Giang Trạch nhướng mi nhìn tôi.

Lười biếng.

Trông giống như một con cáo đực.

Tôi vội vàng qua đó ngồi, trông mong dò hỏi.

"Sao anh lại tới đây? Em tưởng hôm nay anh không tới chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-cu-co-gi-do-bat-thuong/chuong-10.html.]

"Không phải em bảo anh biểu hiện sao? Không ở bên em thì làm sao mà biểu hiện được?"

Tôi ngơ ngác.

“Ý em là lần này anh về nhà…”

Giang Trạch chơi đùa với tay tôi trên đùi anh, mỉm cười.

"Lo lắng cái gì?"

"Anh chỉ trở về nói chuyện của hai chúng ta với mẹ, nhân tiện giải quyết khúc mắc của bà ấy."

"Khúc mắc gì?"

Giang Trạch trầm giọng giải thích với tôi:

“Em luôn cảm thấy anh và mẹ anh không thân thiết với nhau phải không?”

“Ừm…”

Đúng vậy.

Ngày thường Giang Trạch và mẹ anh cũng thường gọi video.

Nhưng chỉ nói vài câu thờ ơ, lạnh nhạt rồi cúp máy.

Không giống như tôi và ba mẹ, mặc dù ngày nào cũng đi sớm về trễ nhưng chúng tôi vẫn có thể trò chuyện từ sự kiện quốc gia đến tin đồn trong trường học, nói không biết mệt

Giang Trạch đã nhiều lần nói rằng anh hâm mộ bầu không khí gia đình của tôi.

Anh thở dài.

“Thật ra mẹ anh cũng rất đáng thương, bà ấy kết hôn với ba anh là vì liên hôn."

"Ba anh là một kẻ cặn bã, vẫn luôn ngoại tình khi anh còn nhỏ."

“Thư ký ngoại tình kia đã có thể thành lập công ty. Mẹ anh đành phải nhẫn nhịn vì quan hệ hợp tác giữa hai gia tộc là quan trọng nhất."

“Cho đến khi ba anh qua lại với nhân viên quét dọn của công ty, còn vì người nhân viên quét dọn kia mà muốn ly hôn với bà ấy."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Trai Cũ Có Gì Đó Bất Thường
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...