Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẢO MẪU EQ CAO

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thuý Hoa nghẹn ngào: “Là anh khen tôi đảm đang, là người vợ lý tưởng mà.”

“Nếu tôi không nói vậy, lúc tôi lên đại học, cô có thể ở lại quê chăm sóc mẹ tôi không?”

“Trương Hạo, anh thật là một kẻ khốn nạn, tôi đánh c.h.ế.t anh.”

Nói rồi, Thuý Hoa nhảy lên người Trương Hạo, liên tục đ.ấ.m anh ta mấy cái.

Mẹ chồng chị Văn thấy vậy vội vàng chạy đến can ngăn, trong lúc hỗn loạn còn bị đánh gãy một cái răng.

Nhìn màn hề này, chị Văn trực tiếp ra lệnh đuổi khách, bảo bọn họ thu dọn đồ đạc cút khỏi đây nội trong một ngày.

Mẹ chồng chị Văn không phục: “Tại sao lại bắt tôi đi? Căn nhà này không phải do con trai tôi mua sao?”

Chị Văn cười khẩy một tiếng: “Trương Hạo, miệng lưỡi anh chỉ biết nói lời dối trá.”

Trương Hạo không nói gì nữa, để mặc Thuý Hoa đánh anh ta vài cái.

Sau đó, anh ta từ từ đứng dậy: “Mẹ, con đã lừa mẹ, căn nhà này là của Văn Lệ, chúng ta đừng ở đây bôi tro trát trấu nữa.”

Mẹ chồng chị Văn, ôi không, bà Ngô Lệ Quyên nghe vậy liền cúi đầu xuống như muốn cày đất.

Tôi chợt cảm thấy bà ta và Thuý Hoa thật đáng thương, chỉ vì vài lời nói dối của một người đàn ông mà họ đã lao đầu vào chiến đấu, làm những việc mất mặt như vậy.

Nhưng bọn họ không đáng được thương hại, tôi thúc giục bọn họ mau chóng thu dọn hành lý.

Ngô Lệ Quyên xách theo ba lô lớn nhỏ, được Thuý Hoa dìu ra khỏi cánh cửa ngôi nhà này.

Chỉ trong vòng một tháng, bà ta trông hốc hác đi rõ rệt, khuôn mặt đầy vẻ oán hận.

Tôi không nhịn được mà gọi bọn họ lại.

Ngô Lệ Quyên lập tức tràn đầy hy vọng: “Văn Lệ đã tha thứ cho tôi rồi sao?”

Tôi lắc đầu, chân thành nói: “Hôm nay tôi đang vui, tôi xin chân thành gửi gắm một câu dành tặng các người, các người quả thật đáng đời.”

Thuý Hoa hít một hơi thật sâu: “Nói chuyện như vậy là sao? Tiếp tục đả kích kẻ sa cơ thất thế à?”

Tôi phì cười: “Thôi nào, hôm nay chúng ta không đấu đá nhau nữa, trước khi đi, tôi sẽ dạy cho hai người một bài học.”

“Đầu tiên, dì Ngô, dì luôn nói rằng chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường, tôi sẽ giảng giải cho dì một chút.”

“Từ góc độ di truyền học mà nói, sinh con gái mới là sự tiếp nối của sự sống, ADN ty thể chỉ được truyền qua nữ giới, nữ giới mới là giới tính thứ nhất mang lại sự sống mới giúp sinh sôi nảy nở không ngừng.”

Nghe vậy, ánh mắt Ngô Lệ Quyên lập loè, có lẽ là đang bắt đầu suy nghĩ rồi.

“Còn Thuý Hoa, những lời khen ngợi mà Trương Hạo dành cho cô đều vì lợi ích của anh ta, vậy mà cô lại coi những lời khen đó như kim chỉ nam.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-mau-eq-cao/chuong-09.html.]

Trương Hạo vừa ôm mặt vừa liếc tôi một cái: “Mẹ, Thuý Hoa, đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta chửi các người còn ít à?”

Anh ta không để ý rằng cả Ngô Lệ Quyên và Thuý Hoa đều im lặng.

10.

Quá trình ly hôn giữa chị Văn và Trương Hạo diễn ra rất suôn sẻ, giữa họ vốn không có tranh chấp về tài sản.

Nhà và tiền tiết kiệm của chị Văn đều là tài sản trước hôn nhân, cộng thêm việc Điềm Điềm còn nhỏ, quyền nuôi dưỡng Điềm Điềm đương nhiên được trao cho chị Văn.

Hôm đó, tiệc đầy tháng của Điềm Điềm đã xong.

Tôi cảm thán: “Chị Văn, có phải đã đến lúc em nghỉ hưu rồi không?”

“Đừng vội, mới đây chị vừa đọc được một câu trên mạng, khá thú vị, chị nói cho em nghe nhé?”

“Là gì vậy?”

Chị Văn ôm con cười dịu dàng: “Trên mạng nói, nếu thuê bảo mẫu không cẩn thận, rất dễ mời phải bà mẹ chồng ác độc của người khác về nhà.”

Tôi lẩm bẩm: “Câu này nói cũng có lý.”

Tôi và chị Văn nhìn nhau, đồng thời mở miệng.

“Hay là chúng ta cùng nhau mở một câu lạc bộ bảo mẫu thời đại mới?”

Tôi hào hứng thức trắng đêm để viết một bản kế hoạch.

Chị Văn xem xong rất hài lòng.

“Chị sẽ đầu tư tiền, em đóng góp kỹ thuật, chúng ta cùng nhau phát triển lớn mạnh?”

11.

Câu lạc bộ bảo mẫu thời đại mới của tôi và chị Văn ngay khi khai trương đã rất đông khách.

Chỉ trong vòng một năm, chúng tôi đã mở được vài chi nhánh, tạo ra việc làm có thu nhập cao cho nhiều sinh viên và phụ nữ thất nghiệp.

Chúng tôi tập trung vào việc quản lý xung đột, đảm bảo tâm trạng ổn định cho sản phụ, tất cả khách hàng đều hài lòng.

Trên mạng còn bất ngờ lưu truyền một câu nói:

“Bảo mẫu giỏi không có sẵn trên thị trường, cướp chồng của tôi thì được, nhưng đừng hòng cướp bảo mẫu của tôi.”

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẢO MẪU EQ CAO
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...