Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạo Quân Phải Lòng Ta

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại mất một buổi chiều để phát hiện ra rằng, ta không chỉ biến thành một cô nương, mà còn nắm giữ sinh tử của hắn trong tay.

4

Chuyện là thế này.

Buổi chiều, bạo quân đang phê duyệt tấu bàn, ta rảnh rỗi đi dạo trong phòng. Đi loanh quanh một lúc, ta nhìn thấy trên tường có một con rồng đang giận dữ nhìn ta đầy thách thức.

Các ngươi cũng biết đấy, chúng ta là loài vật đều có tính công kích rất mạnh, nó nhìn ta bằng cặp sừng của nó, ta phải đánh trả. Đây là vấn đề liên quan đến lòng tự tôn của loài vật.

Vì vậy, ta cúi người xuống, hai chân bám chặt xuống đất, cong m.ô.n.g lên định húc c.h.ế.t nó.

Bạo quân vốn đang chống đầu xem trò vui, nhe hai hàm răng cười toe toét, giây tiếp theo liền ôm đầu kêu la thảm thiết tại chỗ.

"A! Đau c.h.ế.t ta rồi!"

Ta nghiêng đầu nhìn con rồng vẫn bất động, lại nghiêng đầu nhìn bạo quân đang nhảy lên nhảy xuống vì đau, cười khúc khích.

Quên nói với bạo quân rồi, chúng ta là loài nai ngốc nghếch, nên sống rất khó khăn. Giống như trên ngọn núi ở Ngõa Lạt, những con không may mắn đều c.h.ế.t hết, chỉ còn lại mình ta.

Để tìm được người thích hợp chăm sóc, chúng ta sẽ gắn kết bản thân với vật chủ. Nếu vật chủ không chăm sóc tốt cho chúng ta, khiến chúng ta bị thương, vật chủ sẽ cảm nhận được nỗi đau tương tự.

Bạo quân nghe xong trợn tròn mắt, nắm chặt tấm thẻ gỗ nhỏ của ta, ta theo quán tính bị kéo về phía trước hai bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-quan-phai-long-ta/3.html.]

"Ý của ngươi là, nếu ngươi chết, ta cũng phải chết?"

Ta ngây người gật đầu, chắc là vậy. Dù sao ta cũng chưa từng chết, không thể nói chắc chắn được.

Bạo quân suy sụp tại chỗ nửa canh giờ, sau đó kéo ta đến bên cạnh, cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng nói:

"Thôn Thôn, sau này không được đi đâu cả, ngoan ngoãn đi theo ta, ta ở đâu thì ngươi ở đó, không được để bị thương, nhớ chưa?"

Ta mơ màng gật đầu.

Chúng ta, những con nai ngốc nghếch, chẳng phải vì không biết bảo vệ bản thân nên mới gắn kết với vật chủ sao? Lẽ ra không phải bạo quân nên bảo vệ ta sao? Sao còn bắt ta tự chăm sóc mình vậy?

Hắn thật là vô tâm.

5

Từ đó về sau, ta trở thành đại cung nữ thân cận của bạo quân. Bạo quân đi đâu cũng mang ta theo, lên triều, đi vệ sinh, ngủ nghỉ, dùng bữa.

Khiến ta dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn trâu, ngày ngày đều mệt mỏi rã rời.

Trong cung đồn đại rằng, lý do bạo quân không sủng ái các phi tần trong hậu cung là vì ta dùng yêu thuật, ngày đêm quyến rũ bạo quân khiến hắn không còn sức lực để ý đến ai khác.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạo Quân Phải Lòng Ta
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...