Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẢY NGÀY TUYẾT HẠ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2.

Ngày thứ nhất, Thanh mang đến một chậu cây tuyết mai, đặt ngay trước cửa nhà Quân. Cô muốn anh nhớ lại những kỷ niệm cũ, muốn anh nhớ lại loài hoa anh yêu thích. Nhưng Quân chỉ liếc nhìn, rồi đóng cửa lại.

Ngày thứ hai, Thanh nấu món canh rong biển mà anh thích nhất. Mùi hương quen thuộc bay khắp căn nhà, nhưng Quân vẫn không hề ra khỏi phòng.

Ngày thứ ba, khi Thanh đang định đặt một hộp nhạc trước cửa nhà anh, một cô gái lạ mặt xuất hiện. Cô ta mặc chiếc váy hàng hiệu, khoác tay Quân, và mỉm cười đắc ý.

"Đây là Lâm, vị hôn thê của anh," Quân nói, giọng đều đều.

Tim Thanh như bị bóp nghẹt. Cô lùi lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Quân, tìm kiếm một lời giải thích. Nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn.

"Quân, anh đã hứa..." Thanh nói, giọng run run.

"Lời hứa của trẻ con thì không nên tin," Quân nói, rồi quay lưng bước đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng Thanh.

Buổi tối, Thanh ngồi co ro trong phòng. Nước mắt không ngừng rơi. Hóa ra, lời hứa của anh chỉ là một trò đùa. Hóa ra, anh đã quên cô.

Ngày thứ tư, trời mưa tầm tã. Thanh ngồi trong tiệm hoa, lòng rối bời. Một bà lão hàng xóm bước vào, khuôn mặt bà đầy vẻ lo lắng.

"Con có biết không, Quân đã mất đi thị lực hoàn toàn. Con bé kia là con gái của bác sĩ chữa trị cho Quân. Gia đình họ muốn Quân kết hôn với cô ta, để cô ta có thể chăm sóc anh ấy," bà lão nói, giọng trầm buồn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-ngay-tuyet-ha/chuong-2.html.]

Thanh c.h.ế.t lặng. Cô không biết. Cô không hề biết. Quân không phải rời đi, mà là bị buộc phải rời đi.

"Nhưng Quân không đồng ý. Anh ấy vẫn luôn nhớ về con. Anh ấy trở về, với bảy ngày tuyết hạ, chỉ để cho con một cơ hội để quên anh ấy," bà lão nói, rồi thở dài. "Anh ấy không muốn trở thành gánh nặng của con."

Thanh hiểu ra tất cả. Bảy ngày tuyết hạ không phải là lời từ biệt, mà là lời bảo vệ. Quân đang dùng sự tàn nhẫn để che giấu tình yêu sâu sắc của anh dành cho cô.

3.

Ngày thứ sáu, Thanh đến gặp Quân. Cô không mang theo hoa, cũng không mang theo thức ăn. Cô chỉ mang theo một thứ: một cuốn album ảnh cũ. Cô đặt nó lên bàn, rồi mở ra.

"Anh còn nhớ không, Quân? Đây là bức ảnh chúng ta chụp khi đi leo núi. Anh đã nói, anh muốn nhìn thế giới qua đôi mắt của em." Thanh nói, giọng run run. "Anh đã không thể nhìn thấy, em sẽ là đôi mắt của anh. Em sẽ kể cho anh nghe về màu xanh của bầu trời, màu đỏ của hoàng hôn. Em sẽ kể cho anh nghe, về thế giới mà anh không thể nhìn thấy."

Quân ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Thanh tiến lại gần, cầm lấy bàn tay anh.

"Anh không xứng đáng," Quân nói, giọng khàn đặc.

"Ai nói anh không xứng đáng?" Thanh ôm chặt lấy anh từ phía sau. "Anh không cần nhìn thấy gì cả. Chỉ cần anh nhìn thấy em trong tim, là đủ rồi."

Đúng lúc đó, Lâm bước vào, khuôn mặt cô ta đầy vẻ đắc ý. "Quân, chúng ta đi thôi. Hôm nay, bố em muốn gặp anh."

Quân buông Thanh ra, đứng dậy. Anh không nói một lời, chỉ đi theo Lâm.

Thanh hiểu. Quân đang bị giằng xé. Cô nhìn bóng lưng anh, đau khổ tột cùng. Liệu có còn cơ hội nào cho họ?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẢY NGÀY TUYẾT HẠ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...