Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bé Con! Em Yêu Anh À?

Chương 30

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến hiện tại đã qua 1h,nhưng chưa ai biết là cánh tay của An An bị bắn,mặt nhỏ xanh lên,sắp hết sức rồi,nhỏ bóp chặt chỗ bị bắn,máu chảy ra ướt hết một bên váy,nhỏ lết thân đi ra ngoài nhờ bác sĩ,Duy Anh quay lại thấy An An mệt nhọc bước đi,tay còn bóp chặt tay kia nữa,cậu chạy lại đó

•An,em sao thế?_Duy Anh đỡ lấy An An đang ngã xuống bế nhanh vào phòng cấp cứu rồi gọi bác sĩ,xuất quá trình gắp đạn,cậu không rời nhỏ nữa bước,bác sĩ đuổi mãi mà cậu lấy thế lực ra dọa,bác sĩ ngậm ngùi mà tiếp tục gắp đạn đến khi hoàn thành dặn dò cậu một chút mơiz ra ngoài

•Con bé sao rồi?_Ba mẹ cậu đi vào

•Không sao,lát tỉnh_Cậu vẫn nắm chặt tay nhỏ như vậy

Còn bên Minh Quyền,Minh Quyền cấp cứu xong thì tỉnh ngay

•Kiều đâu?_Anh quét qua căn phòng không thấy Nhã Kiều nên hỏi

•Nó nghỉ ở phòng bên cạnh_Khả Vi thay mọi người nói

•Kiều bị sao,á_Minh Quyền định ngồi dậy thì đụng trúng chân,chân anh băng bó trắng muốt

•Mày điên à,Kiều không sao đâu,lát nó qua đây liền_Hắn lườm anh,Nam Anh với Anh bi đi vào

•Sao rồi mày?_Nam Anh đặt giở hoa quả lên bàn rồi gâc chân cầm lấy mà ăn

•Thằng kia,thăm nhau thế à_Minh Quyền lườm Nam Anh

•Lát chuyển một phòng cho tiện_Chị gọt trái cây ngẩng mặt lên nói

•Thôi,đi về để cho tụi nó nghỉ nữa_Hắn đi ra khỏi phòng.....

$Sắp mất điện nên dăng cho có lệ ạ,các man thông cảm$

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...