Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị crush cũ "ăn vạ"

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bà ơi… bà chú ý giữ thể diện cho cháu với chứ, bạn gái cháu đang ở đây mà.” Đoạn quá khứ không mấy tươi đẹp lại được nhắc đến, Lục Tư Phóng khẽ liếc sang vẻ mặt của người bên cạnh, trên mặt anh hiếm hoi hiện lên vài phần ngượng ngùng.

Lúc này, Tống Ngữ Hàm còn chưa nói gì, nhưng bà cụ lại cười càng lớn hơn: “Thằng nhóc này, có gì mà không nói được? Bây giờ không những đã có được cách thức liên lạc, tay cũng đã nắm rồi… còn có chuyện gì hạnh phúc hơn thế này nữa chứ?” Nói xong, bà cười khà khà ngồi xuống, lại tiếp tục đọc tờ báo trên tay.

Nghe đến đây, Tống Ngữ Hàm thực sự dở khóc dở cười: “Bà nói vậy, có phải là chưa từng nghĩ rằng người bà muốn có cách thức liên lạc ngày xưa và người đang nắm tay bây giờ có thể không phải là cùng một người không?”

Lục Tư Phóng đặt cốc socola nóng vào tay cô, giọng điệu đùa cợt xen lẫn một chút nghiêm túc: “Đến cả bà cụ cũng nhìn ra được, điều này là không thể. Sao người trong cuộc lại mơ hồ thế này?” Anh đột nhiên giả vờ giận dỗi, nhíu mày: “Đáng phạt.”

Nghe vậy, cô cúi đầu nếm một ngụm socola nóng trong tay, dưới hàng mi khẽ run rẩy ẩn chứa tình ý nồng nàn.

Đầu mũi cô tràn ngập hương socola nóng đậm đà, khiến người ta vô cùng mê mẩn… Nhưng điều mê mẩn hơn cả là ánh mắt của người bên cạnh khi nhìn mình, trong đó phản chiếu rõ ràng trái tim anh ấy — nồng nhiệt chân thành, mãi không thay đổi. Nhìn khắp dòng người, nghìn vạn người khó tìm được một.

“Ừm, anh muốn phạt em cái gì?” Cô cười hỏi.

Anh ấy đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, mang đi một hương vị socola, “Em đoán xem.”

“Nếu đoán không ra thì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-crush-cu-an-va/chuong-55.html.]

“Vậy thì cứ đoán mãi đi, dù sao chúng ta có cả một đời để cùng nhau hưởng thụ.” Anh cười quyến rũ, trong mắt dường như chỉ chứa mỗi mình cô.

“…” Lần này, Tống Ngữ Hàm không phủ nhận, chỉ là ngượng đến không nói nên lời, khóe miệng vô thức cong lên một đường cong ngọt ngào.

Trong không khí khiến người ta đỏ mặt tim đập, tuyết rơi đúng lúc, làm cho cảnh tượng này thêm phần lãng mạn.

Vô thức, cô đưa tay hứng lấy một bông tuyết nhỏ nguyên vẹn, đồng thời — một cánh tay cường tráng cũng vòng qua eo cô.

Cô ngẩng đầu, nhưng bị Lục Tư Phóng ôm chặt vào lòng, môi ấn vào giữa trán, lời nói dịu dàng nhưng không thể từ chối truyền đến từ phía trên:

“Cuối cùng… cũng giữ được em rồi.”

— Hết phần chính văn —

[Lời tác giả]

Phần chính văn đã kết thúc rồi, yêu tất cả các thiên thần nhỏ của mình ~ Đừng vội đi nhé, còn rất nhiều phiên ngoại hấp dẫn đang chờ, sẽ đăng ngay khi có thể nha [Để tôi xem nào]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị crush cũ "ăn vạ"
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...