Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÍ MẬT SINH CON

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để tôi không phải thắc mắc, mẹ tôi lập tức bước tới giải thích nhất tất cả cho tôi nghe. Thì ra trong thời gian mấy tháng tôi còn ở lại Việt Nam để Bin phục hồi sức khỏe thì mẹ đã lén lút khi tôi không có nhà đưa Bin đi gặp ba nó. Kể cả lúc sáng nay mẹ đi thật sớm cố tình không tiễn ba con tôi ra sân bay cũng là do muốn tìm Minh bảo Minh đến đây. Mẹ tôi đúng là…bà còn nói gì với tôi rằng ngày Bin ở viện, mẹ đã nhìn thấy sự lo lắng của Minh dành cho Bin, sự nhớ nhung khi gặp lại tôi nhưng anh không dám bộc lộ cảm xúc vì sợ ba mẹ tôi lại phân biệt hèn sang rồi xúc phạm anh, và 1 lần nữa đem tôi và con đi xa để cấm anh nhưng cái cách mà 10 năm trước mẹ tôi đã làm. Cho nên lần này mẹ tôi đã hối hận. Bà nhận ra bao nhiêu năm qua cấm cản tôi với Minh cuối cùng chỉ khiến cho tôi không được hạnh phúc nên lần này mẹ chấp nhận. Nếu như chúng tôi vẫn còn duyên nợ. Ba mẹ sẽ tác thành cho chúng tôi.

Hiểu ra mọi chuyện tôi hạnh phúc đến vỡ òa, không ngần ngại nơi đây đông người tôi vòng tay ôm chặt lấy Minh. Nhưng chỉ vừa mới ôm anh được vài giây tôi chợt nhớ ra một chuyện rồi tự nhiên buồn ngang. Tôi buông anh ra rồi nghẹn ngào nói

-Nhưng anh đã có vợ con rồi mà, còn chạy đến tìm em và con để làm gì nữa.

Nhìn cái cách tôi ấm ức vừa giận vừa ghen khiến cho Minh chỉ biết phì cười. Một lần nữa anh vươn tay kéo tôi ôm vào lòng anh rồi siết chặt. Giọng anh trầm thấp lên tiếng giải thích tôi nghe

-Anh chưa có vợ con. Lần đó vì không dám trái ý mẹ nên anh mới nói vậy thôi!

-Thiệt là anh chưa có vợ?

-Anh nói thiệt mà?

-Vậy mà em cứ tưởng anh hết yêu em rồi chứ?

-Đời này ngoài em ra anh không yêu ai nữa cả.

Nói đến đây anh đẩy nhẹ tôi ra rồi trực tiếp đem tôi đối diện với anh. Anh nhẹ giọng hỏi tôi

-Em có thể đừng đi nữa được không?

Tôi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, thật ra thì tôi cũng đâu có muốn đi. Quyết định định rời đi tôi đau lòng lắm chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-mat-sinh-con/chuong-10-het.html.]

Khẽ tựa đầu vào người anh, tôi trả lời

-Em không đi nữa, sẽ cùng con ở bên anh đến suốt đời.

Đứng bên cạnh Bin thấy ba mẹ đã hòa nhau liền cười thật tươi rồi chạy tới ôm chầm lấy hai chúng tôi. Ba mẹ tôi cũng thế nhìn chúng tôi hạnh phúc ông bà cũng hạnh phúc theo. Mẹ tôi còn nép vào người ba đầy tình cảm rồi nói

-Lần này Mỹ Hương nó không bay, thì em bay với anh nha.

Ba tôi nghe xong đầy ngạc nhiên, cứ đứng trân nhìn mẹ hỏi lại

-Em bay? Thế công việc ở bên này ai lo hả?

-Thì em để cho vợ chồng con Hương lo. Em qua với anh để mấy con trà xanh không còn lén phén với anh nữa! Anh không muốn em đi cùng anh à?

-Muốn…muốn chứ? Chỉ là anh cứ nghĩ em đang đùa anh.

-Không đùa đâu. Em chuẩn bị hành lý đầy đủ hết cả rồi

Ba với mẹ nhìn nhau đầy hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài bận bịu lo cho gia đình mà ba với mẹ đã bỏ lỡ đi tình cảm của mình, hôm nay được thấy ba mẹ yêu thương trở lại. Phận làm con như tôi cũng thấy vui lây.

Đã đến giờ bay, ba với mẹ chuẩn bi vào trong. Tôi, Minh và Bin đứng vẫy tay chào ba mẹ, mẹ quay lại nhìn tôi trên môi là nụ cười đầy hạnh phúc. Mẹ vẫy tay chào chúng tôi trước khi lên máy bay, kèm thêm lời hứa hẹn

-Hai đứa ở nhà hạnh phúc, nhớ lo cho cháu ngoại mẹ đầy đủ nha. Mẹ sang với ba 2 tháng rồi mẹ về mẹ làm đám cưới cho hai đứa. Bye bye!

- Hết -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÍ MẬT SINH CON
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...