Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bộc Phát Thuộc Tính Thủy Tồn

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh chàng bạch tuộc vốn đã bị PUA rồi, giờ còn bị Khỉ Hoang lắc qua lắc lại điên cuồng, tám con mắt của hắn ta khóc rống lên.

“Cứu ta hu hu hu hu...”

Hắn ta không ngờ rằng tuyệt chiêu mê hoặc mạnh nhất của mình lại chẳng có tác dụng gì với Khỉ Hoang.

Hơn nữa còn trực tiếp khiến Khỉ Hoang đau lòng phát điên.

... Bây giờ kẻ đáng c.h.ế.t thực sự là một người khác.

Cô bạn thân nhìn chằm chằm anh chàng bạch tuộc: “Cái gì? Không phải ngươi à?”

Cô ấy rất khó hiểu.

“Vậy là ai đã đánh cắp cuộc sống làm vợ Thần Tài của ta?”

“Là ai hả???”

Cô ấy tiếp tục chạy, mệt rồi thì lại bò lăn lộn trên mặt đất.

Tôi vẫn bình tĩnh, không chỉ chấp nhận cô bạn thân đang gào thét như lên cơn, mà còn chu đáo chụp ảnh lại cho cô ấy.

Bạch Tuộc vừa khóc vừa hét: “Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với...”

“Đại nạn sắp ập đến, mày cũng không thoát được đâu!”

Tôi: “... Hả?”

Bây giờ thì bạn thân nổi điên tôi chụp ảnh, cuộc đời rối ren tôi đi ngủ.

Tôi ngẫm nghĩ một chút về bản thân, rồi lại ngẫm nghĩ thêm chút nữa.

“Đại nạn sắp đến mà còn không biết, cùng lắm thì đi thắt cổ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/boc-phat-thuoc-tinh-thuy-ton/8.html.]

【Cô ấy nói một tràng dài, mà tôi cứ như đang nghe một tràng dài vô nghĩa.】

【Dạo này chẳng hiểu sao, tôi cứ thấy là lạ nhưng lại chẳng biết là lạ chỗ nào.】

【Hai người họ đúng là đôi bạn thân, một cặp rồng rắn hổ mang.】

【Đánh dấu, tôi đã báo cáo rồi, chờ xử lý thôi.】

【Sao lắm kẻ gato thế nhỉ? Game này vốn nổi tiếng tự do mà, xúc tu quái nhát gan tý thì đã sao.】

【Nói phét! Nếu đây không phải hack thì tôi lộn ngược gội đầu luôn!】

【...】

Phòng livestream đang nóng lên từng phút, tranh cãi cũng lan sang cả diễn đàn game thực tế ảo, nơi liên tục xuất hiện các bài phân tích.

Một trong những bài hot nhất trên trang chủ diễn đàn là “Khả năng và quan sát về việc người chơi mới mở đầu đã sở hữu trang bị khủng và liên tục hạ gục boss”.

Bên dưới, cuộc tranh luận đã trở nên vô cùng gay gắt.

【Thật sự có người có thể xử lý quái vật mượt mà như vậy sao? Hơn nữa, hai tân thủ này vừa vào game đã gặp ngay quỷ cô dâu và xúc tu quái cực hiếm.】

【Này, ác quỷ đồ tể của tôi bị anh ăn mất rồi hả?】

【Ông bạn trên kia đừng có lạc đề, rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây. Lẽ ra bây giờ họ phải đang ở cấp độ tân thủ mới phải chứ.】

【Tôi nghi cái game rác này đang muốn PR sản phẩm trá hình, ví dụ như quả táo mà người chơi có ID Thủy Tốn ăn trông ngon quá.】

【GATO ghê, từ sau thảm họa tận thế, táo đã thành hàng hiếm, chỉ dân nhà giàu mới mua nổi thôi. (mặt chó)】

【Nhà phát hành đã ra thông báo chính thức rồi, nói là lỗi game. (hình ảnh)(hình ảnh)(hình ảnh)】

Toàn bộ người chơi đều bị sốc nặng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bộc Phát Thuộc Tính Thủy Tồn
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...