Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bức Thư Hồi Âm

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt anh dần tối lại: “Anh ta nói rằng mọi thứ anh ấy mặc, đeo đều là do em tặng, sáng nào em cũng tự tay cột cà vạt cho anh ta, còn hôn anh ta…”

Tôi ngước lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi không bị thương của Thời Nghiêu.

Sau đó, tôi cười hỏi: “Em còn làm gì nữa không?”

Thời Nghiêu im lặng.

Anh cúi đầu, đáp lại tôi bằng một nụ hôn sâu.

Ánh mắt anh mơ màng, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn.

Tôi bước đến giường bệnh của Khâu Tầm, lạnh lùng nói: “Khâu Tầm, đừng gây rối với bạn trai tôi nữa.”

Khâu Tầm lúng túng, nghẹn ngào không nói nên lời: “Là anh ta đ.â.m tôi!”

Tôi giơ tay tát anh một cái: “Thời Nghiêu không phải là anh.”

Bình luận trên màn hình lại bùng nổ cười đùa.

[Con gái à, lần này thật sự là Thời Nghiêu đ.â.m Khâu Tầm, anh ấy đã nhịn Khâu Tầm rất lâu rồi.]

[Cô đối với Thời Nghiêu có cái kính lọc gì mà nhìn anh ấy tốt vậy, gia đình anh ấy phức tạp, cả trong thương trường lẫn giới giải trí đều giỏi, làm sao có thể là người tốt được?]

[Vẫn là kiểu đầu óc yêu đương, nhưng lần này chọn đúng đối tượng rồi ha ha ha...]

[Lúc nãy cũng là đang kích cô làm vậy trước mặt Khâu Tầm đúng không!]

Tôi dừng lại một chút, lòng bàn tay run rẩy.

Đã tát rồi, nhưng Thời Nghiêu làm như vậy, chắc chắn là có lý do.

Còn Khâu Tầm, tên đàn ông rác rưởi đó, chắc chắn là kẻ sai.

14

Thời Nghiêu lâu rồi không cập nhật Weibo, nhưng hôm nay lại có một bài đăng mới.

Thời Nghiêu viết: "Tôi có một thân phận mới."

Bức ảnh anh đăng có ánh sáng mờ ảo, bóng dáng mờ nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buc-thu-hoi-am/13.html.]

Những diễn viên quần chúng ngồi ở rìa sân khấu.

Tôi cũng ở đó, ánh mắt hướng về phía máy quay, khuôn mặt lấm lem bụi đất nhưng đôi mắt thì lại sáng ngời.

Đó là một vở kịch ít người biết đến.

Vở kịch này hiếm hoi đến mức chỉ diễn tại thành phố này vỏn vẹn năm buổi.

Số lượt thích cao nhất lại đến từ fan của Thời Nghiêu.

"À, hiểu rồi, từ một tiền bối luôn theo dõi cô ấy, giờ lại thành bạn bè!!"

Mọi người trên bình luận trực tiếp đều bật cười.

[Fan cứng miệng quá hahahaha! Thời Nghiêu từ vị trí người đứng sau trở thành bạn trai rồi.]

[Chúc hai người hạnh phúc dài lâu!]

Thời Nghiêu chọn một bình luận rồi trả lời.

Người đó hỏi: "Các bạn chính thức bên nhau rồi à?"

Thời Nghiêu: "Ừ, ngay lúc này đây."

Về sau...

Tôi nhận giải Nữ Chính Xuất Sắc Nhất tại lễ trao giải phim truyền hình nhờ vai diễn trong 'Bức Thư Hồi Âm'

Tự tin và duyên dáng, tôi bước lên bục nhận giải và cầm chiếc cúp pha lê.

Đọc truyện tại MonkeyD để ủng hộ người dịch An Phụng - 安凤.

MC mỉm cười và thở dài: "Giải thưởng Bạch Kim năm đó cũng do tôi dẫn, và giờ, chỉ sau vài năm, bạn từ nữ phụ xuất sắc đã vươn lên thành nữ chính xuất sắc rồi."

Tôi dịu dàng đáp lại: "Hy vọng lần sau gặp lại, tôi sẽ là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất."

MC cười tươi: "Có phải vì nửa kia quá xuất sắc? Nên muốn cố gắng để bắt kịp anh ấy à?"

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Đây là mục tiêu của riêng tôi, không liên quan đến ai cả."

Ánh mắt tôi hướng về phía ghế khách mời, nơi Thời Nghiêu đang vỗ tay, không kiềm được mà thả một chút cơm chó.

"Vì dù tôi có thành công hay không, sẽ luôn có một người yêu tôi."

-Hoàn-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bức Thư Hồi Âm
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...