Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÚP BÊ TỬ THẦN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi đi ngủ, trong nhóm "Đứa con của trời", Lâm Hạ gửi một tin nhắn:

Đã xác nhận, người c.h.ế.t là Yêu Lam.

Nhóm lập tức bùng nổ!

Đối với cô bé, quan điểm chính của một số người đã từ sứ giả may mắn chuyển thành kẻ đòi mạng.

Rõ ràng, để rơi từ mái che khán đài, thì phải trèo lên đó. Đây là điều mà người bình thường rất khó làm được, huống chi, còn phải không bị ai phát hiện quá trình trèo lên, lại càng khó hơn.

Cách c.h.ế.t kỳ lạ, kết hợp với trải nghiệm giống chúng tôi của Yêu Lam, khó mà không khiến người ta sợ hãi.

"Đại Sư Coca" gửi một ảnh chụp màn hình, là đoạn chat của Yêu Lam trong nhóm trước đây. Trong đó, anh ta có đề cập rằng mình đã suýt rơi từ trên cao, và cuối cùng, thứ "chết thay" anh ta là con gấu bông.

"Có phải điều đó có nghĩa là chúng ta đều sẽ c.h.ế.t lại theo cách c.h.ế.t trước đây của mình không?" Người này có nickname là Lãng Khách.

Lòng tôi chùng xuống, nghĩ đến việc mình suýt bị tai nạn xe.

Nghiêm Quân lập tức cấm thành viên chat, sau đó gửi một đoạn tin nhắn dài. Đầu tiên là an ủi mọi người đừng quá căng thẳng, đoán mò chỉ làm tăng thêm phiền não. Sau đó nhấn mạnh việc mọi người gặp lại vào ngày mai, giao tiếp trực tiếp sẽ trôi chảy hơn. Cuối cùng, dặn dò mọi người chú ý giữ bí mật, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, biến mọi người thành đối tượng bị tấn công trên mạng.

Không lâu sau, tôi nhận được vài lời mời kết bạn từ các thành viên trong nhóm.

Đúng như tôi đoán, mọi người mở lời đều hỏi tôi nghĩ sao về chuyện này. Trong vài dòng chữ ngắn ngủi, đã lộ rõ sự hoảng sợ của họ. Nhưng tôi cũng chỉ có thể trả lời là không biết.

Trong lúc tôi đang bất an, Nghiêm Quân gửi lời mời kết bạn. Cô dặn tôi nhớ giữ bí mật, và cũng nhắc tôi đừng quên cuộc gặp mặt của mọi người vào ngày mai.

Tôi rất khâm phục sự bình tĩnh của cô ấy.

Bài đăng 《Ở hiền gặp lành》 trên diễn đàn đã bị xóa, các bài đăng có trải nghiệm tương tự cũng đã bị xóa, chỉ còn lại vài bình luận của những kẻ tò mò. Xem ra đây cũng là do Nghiêm Quân làm.

Tôi lôi con gấu bông bẹp dúm ra khỏi túi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thứ này rốt cuộc là biểu tượng của may mắn, hay là của tai ương?

Sự kiện "tự sát" ngày hôm trước đã gây chấn động toàn trường, thậm chí một số người ngoài trường cũng biết. Dù sao thì lúc đó sân vận động có rất nhiều người, muốn không lan truyền tin tức cũng khó.

Yêu Lam cuối cùng được xác định là tự sát. Trên giàn sắt cố định ở phía trên cùng của khán đài, người ta đã phát hiện dấu vết trèo lên đến tận mái che, đúng là do Yêu Lam để lại. Chỉ là không ai rõ, anh ta đã trèo lên đó lúc nào.

Chuyện về cô bé không bị lan truyền ra ngoài, xem ra mọi người đều rất cẩn trọng về việc này. Trong cuộc gặp mặt lần thứ hai, số người đã giảm xuống còn mười bảy.

"Lãng Khách không đến à?" "Nhảy Nhót" lại nhớ được mặt của từng người.

Nghiêm Quân lập tức @Lãng Khách, đối phương lấy lý do không khỏe để từ chối cuộc gặp mặt lần này. Người đi cùng anh ta lần trước tự nhiên cũng không đến. Không còn cách nào khác, luôn có những người không muốn tham gia các hoạt động tập thể. Nghiêm Quân dặn dò đối phương chú ý sức khỏe rồi không hỏi thêm nữa.

Lần này lại có thêm một người đến hóng chuyện, là một cô bạn thân của "Chuột Chít", cùng cô ấy trốn sau lưng bạn trai của "Chuột Chít", mức độ nhút nhát có vẻ còn hơn cả cô ấy.

Lần này chúng tôi chọn một vị trí cách xa trung tâm khán đài. Có lẽ cơn gió mát buổi chiều cũng không thể xoa dịu được nỗi bất an trong lòng mọi người.

"Nói thẳng nhé, ngay từ đầu tôi đã không tin vào cô bé may mắn gì đó. Chuyện của Yêu Lam đã quá rõ ràng rồi, đây chính là kẻ đòi mạng. Các vị tự cầu phúc đi, cố gắng tránh cách c.h.ế.t tương ứng của mình." "Đại Sư Coca" hừ một tiếng nói.

"Đừng quá khích như vậy, chuyện thế nào còn phải xem xét đã chứ, nhỡ đâu chỉ là anh ta nhất thời nghĩ quẩn thì sao?" Bạn trai của "Chuột Chít" liếc nhìn cô rồi nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bup-be-tu-than/chuong-2.html.]

"Anh thử trèo lên cái mái che cao như vậy xem!" một người bạn cùng phòng của "Đại Sư Coca" đáp lại.

"Anh nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Sao, anh không hiểu tiếng người à?"

"Nếu các người không sợ thu hút người khác vây xem, thì cứ cãi nhau tiếp đi." Nghiêm Quân nổi giận, khí chất quả thực mạnh mẽ, cả hai bên đều im bặt.

"Bây giờ tất cả chỉ là suy đoán, tôi nghĩ chúng ta cần phải sắp xếp lại thông tin về cô bé." "Nhảy Nhót" nói.

"Vấn đề là những gì biết được đều đã nói hết rồi, làm gì còn nội dung mới nữa?" "Đại Sư Coca" bực bội nói.

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện lúc mới vào nhóm.

"Các bạn gặp cô bé vào ngày nào?" tôi vội hỏi.

"Bốn ngày trước."

"Tôi là bảy ngày trước."

"Tôi là mười ngày trước."

"Tôi không nhớ rõ lắm, hình như là hơn mười ngày rồi."

Mọi người đều biến sắc.

Tổng kết lại, cứ cách ba ngày lại có một người gặp cô bé!

"Vậy còn Yêu Lam thì sao?" có người hỏi.

"Hai mươi tám ngày trước, tôi vừa tra lịch sử chat trong nhóm." Lâm Hạ sắc mặt không tốt.

"Quy luật này có phải có nghĩa là hai ngày nữa lại có người c.h.ế.t không?" "Chuột Chít" kinh hãi nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lên tiếng, thực ra đây cũng là suy nghĩ của tất cả chúng tôi lúc đó.

"Theo lý thì không phải là sẽ có thêm một người gặp cô bé sao?" "Nhảy Nhót" hỏi lại.

"Vậy đi, hôm nay về tôi sẽ đăng lại một bài viết về cô bé trên diễn đàn, kèm theo mã QR của nhóm." Nghiêm Quân nói.

"Tôi không hiểu một chuyện, tại sao cô bé lại chuyên tìm học sinh trường chúng ta?" "Đại Sư Coca" lại lên tiếng.

"Cái này chưa chắc chắn đâu, có thể thử lướt qua diễn đàn của các trường khác xem có ai có trải nghiệm giống chúng ta không." Lâm Hạ nói.

"Thực ra có một chuyện tôi không hiểu, nếu chúng ta công khai chuyện cô bé, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đến lúc đó lỡ gặp vấn đề, cũng sẽ có nhiều người giúp chúng ta hơn chứ." Bạn thân của "Chuột Chít" nói.

"Cô nói có lý, nhưng tình hình hiện tại là, sự việc đã vượt ra ngoài lẽ thường. Công khai chuyện cô bé, chưa chắc chỉ mang lại rắc rối về mặt dư luận!" "Nhảy Nhót" lắc đầu nói.

Mọi người nghe vậy đều im lặng, thực ra chúng tôi đều có nỗi lo này.

Chúng tôi tiếp tục trao đổi số điện thoại và tên thật cho nhau, nhưng vẫn dùng nickname thoải mái hơn.

Cuộc gặp mặt lần này kết thúc, mọi người ra về với tâm trạng nặng trĩu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÚP BÊ TỬ THẦN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...