Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ca ca ta ở rể

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà ấy lừa phụ thân rằng ca ca gặp một người bạn học tốt ở nhà giàu, đây là sân phụ của nhà người ta, cho chúng ta mượn ở để tiện việc khám bệnh. Còn về ca ca, huynh ấy vẫn đang học ở thư viện nên ít khi về nhà.

Phụ thân hỏi tiền chữa bệnh từ đâu mà có, mẫu thân ta đưa ra một tờ giấy nợ: "Vẫn là bạn học của con trai cho vay đó, người ta tin con trai chúng ta sau này sẽ phát đạt, muốn kết một mối thiện duyên từ trước."

Lời nói dối được bịa đặt rất trọn vẹn, phụ thân ta liền tin tưởng.

Nhưng ta vẫn là một đứa trẻ, ta sợ mình diễn không tốt, không dám ở trong viện nên cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tẩu tẩu.

Cứ theo như vậy, ta phát hiện ca ca và tẩu tẩu rất xứng đôi.

Huynh ấy là người tỉ mỉ, từ nhỏ mẫu thân ta đã không nuông chiều huynh ấy, việc gì cũng sai huynh ấy làm. Sau khi có ta, những ngày phụ thân và mẫu thân bận rộn không xuể, đều là huynh ấy tết tóc cho ta, giặt tã, thậm chí những chiếc quần rách vì mài dưới đất, huynh ấy cũng giúp ta vá lại.

Còn tẩu tẩu lại là người quyết đoán, nàng ấy quản lý hàng trăm người trong thương hội, nói một là một. Mọi người nhìn thấy nàng ấy đều mang một vẻ mặt căng thẳng, trông rất uy phong.

Mấy lần ta thấy ca ca nhìn bóng lưng tẩu tẩu ra lệnh, mắt huynh ấy sáng lên lạ thường, ánh mắt đó là sự ngưỡng mộ, cũng là sự say đắm.

Thế nhưng ở nhà nàng ấy lại rất mơ hồ, đến bữa tối rồi còn không nhớ mình đã ăn trưa chưa.

Anan

Khi mẫu thân ta vừa mới chịu cùng ăn cơm, nàng ấy còn chăm chỉ dùng bữa vài lần. Nửa tháng sau, nàng ấy lại thường xuyên không thấy bóng dáng.

Có lần nửa đêm, tẩu tẩu đau đến lăn lộn trên giường, ca ca không dám kinh động mẫu thân, gọi ta đến ở cùng, còn mình thì đánh xe ngựa đưa thầy thuốc đến.

Đêm đó mặt huynh ấy rất đen, huynh ấy nghe thầy thuốc nói bệnh của tẩu tẩu hoàn toàn là bệnh cũ, ông ấy đã kê rất nhiều thuốc, dặn dò tẩu tẩu ăn uống đúng giờ, nhưng tẩu tẩu không làm được lần nào, luôn tái phát đi tái phát lại.

Khi đút thuốc cho tẩu tẩu, mặt ca ca sa sầm: "Đắng c.h.ế.t nàng, đáng đời, ai bảo nàng cứ suốt ngày chỉ để mắt đến tiền, đến cả thân thể mình cũng không biết quý trọng. Bây giờ thì biết phải ăn uống đàng hoàng chưa?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-ca-ta-o-re/chuong-3.html.]

Trước mặt huynh ấy, tẩu tẩu luôn mạnh mẽ, lần này cũng không ngoại lệ, dù mồ hôi đầm đìa khắp mặt vì yếu ớt, nàng ấy vẫn trợn mắt nói: "Đương nhiên kiếm tiền phải để mắt vào tiền, cũng như chàng đọc sách thì phải vùi đầu vào sách vậy. Nếu không, Thần Tài đâu phải bà con thân thích nhà ta, dựa vào đâu mà cho ta phát tài?"

Có lẽ là do ca ca hiếm khi nổi giận với nàng ấy, dù huynh ấy nổi giận nhưng vẻ mặt lại đầy lo lắng, cuối cùng, nàng ấy lại kéo tay ca ca, dịu giọng nói: "Được rồi, được rồi, là ta không đúng. Cùng lắm thì sau này chàng quản ta ăn cơm. Tiểu lang nhà ta, chẳng phải là người giỏi nhõng nhẽo nhất sao?"

Ta đứng bên cạnh nghe, rõ ràng chẳng làm gì cả mà mặt đã đỏ bừng, nhìn lại mặt ca ca, cảm giác còn đỏ hơn cả ta.

Lúc này họ mới muộn màng nhận ra ta còn ở trong phòng, cả hai đều cứng đờ mặt, cùng nhau đuổi ta ra ngoài.

4

Ca ca được tẩu tẩu nói là sẽ cho huynh ấy quản việc ăn uống, giống như nhận được thánh chỉ, cứ đến giờ ăn lại chạy vào bếp.

Chắc chắn, đối với việc nấu nướng, huynh ấy không thể bằng các trù nương chuyên nghiệp, nhưng ca ca nghiên cứu sách tìm rất nhiều phương thuốc bổ dưỡng, không ngừng luyên thuyên dạy cho thím Điền và những người khác làm. Đến cuối cùng, các thím ấy thấy huynh ấy lại nhét bông vào tai.

Nhưng cách làm đó khá hiệu quả, trước kia tẩu tẩu bữa ăn bữa bỏ, bây giờ ít nhất ăn hai bữa mới bỏ một bữa.

Nhưng mẫu thân ta lại không vui, bà ấy gõ vào đầu ca ca: "Ngày nào cũng chạy theo thê tử, con không đọc sách nữa à?"

Bà ấy đẩy ca ca ra khỏi bếp rồi nói: "Đúng là sinh ra một oan nghiệt, gả làm rể cho nhà người ta rồi mà vẫn không để ta được yên thân. Con đi đọc sách của con đi, nàng ấy đi làm ăn của nàng ấy, trong nhà chỉ có ta là rảnh rỗi, ta lo chuyện ăn uống được chưa?"

Bà ấy không muốn ca ca cứ luẩn quẩn việc trong nhà, lại sợ dạ dày của tẩu tẩu sẽ càng tệ hơn, thế là thay thế huynh ấy, xách hộp cơm, đuổi theo sau tẩu tẩu ba bữa một ngày để đút.

Đừng nói, hiệu quả hơn cả ca ca nữa. Tẩu tẩu có thể làm nũng với huynh ấy, nhưng đối với mẫu thân lại dịu dàng như nước, mẫu thân nói gì nàng ấy cũng nghe.

Ca ca trở về nhờ mẫu thân, nhất định phải tiếp tục đút cơm cho tẩu tẩu, huynh ấy nói: "Mười hai tuổi Nhuyễn Ngọc đã mất cha mẹ, đối với trưởng bối là kính trọng nhất. Người đã giúp nàng ấy nói đỡ trong hôn lễ, nàng ấy đều ghi nhớ. Nàng ấy coi người như nửa phần mẹ, lời người nói có hiệu lực hơn con nhiều."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ca ca ta ở rể
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...