Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cái thai của mẹ chồng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Đến tối, chồng tôi về nhà, tôi báo tin mẹ chồng tôi có thai.

Chồng tôi tên là Trịnh An, anh ấy là giáo viên. Anh cũng là trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình.

“Chồng ơi, hôm nay bác sĩ nói mẹ m đã 60 tuổi rồi, tuổi mẹ rất cao, nếu tiếp tục mang thai sẽ có nhiều nguy hiểm lắm.”

Trà Sữa Tiên Sinh

Trịnh An cau mày: “Đây là chuyện của mẹ, chúng ta là con cái, không cần can thiệp quá nhiều.”

Đó chính xác là những gì tôi đoán được.

Trịnh An rất thích học tâm lý học, anh cảm thấy mỗi người đều có vấn đề riêng. Đừng can thiệp vào chuyện của người khác, kể cả những người thân thiết nhất với bạn.

Lời hùng biện của anh ấy (Mẹ chồng và tôi có thai cùng lúc.

Gia cảnh bình thường, bây giờ lại có tới hai đứa bé. Không có ai chăm sóc, cũng không có nhiều tiền đến vậy.

Sau đó! Mẹ chồng tốt của tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời là tôi hãy ph..á thai, còn bà sẽ sinh đứa trẻ ra.

Bà nói vì bà đã lớn tuổi nên việc mang thai không dễ dàng.

Và tôi còn trẻ nên còn rất nhiều cơ hội trong tương lai. thực sự đã cứu tôi và đưa tôi thoát khỏi vũng lầy của gia đình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cai-thai-cua-me-chong/chuong-2.html.]

Vì thế, khi mẹ chồng báo tin bà quyết định giữ lại cái thai thì tôi đã chuẩn bị tinh thần.

4.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang chuẩn bị làm bữa sáng cho cả nhà thì phát hiện mẹ chồng tôi đã mua sữa đậu nành và bánh bột chiên.

Nhưng bà ấy chỉ mua một phần và đang ngồi ở bàn ăn nó.

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, mẹ chồng tôi lấy tờ siêu âm từ bệnh viện ra đưa cho Trịnh An.

“Con trai (Trà Sữa Tiên Sinh), bố con và mẹ đã bàn bạc chuyện này và chúng ta quyết định sinh đứa bé này ra.”

Trịnh An cầm tờ siêu âm lên, nhìn mẹ và bố anh ấy: “Bố mẹ, bố mẹ đã suy nghĩ rõ ràng chưa?”

Bố chồng im lặng một lát: “Mẹ con đã đợi đứa bé này 20 năm rồi…”

Nghe bố chồng nói vậy, mẹ chồng lập tức đỏ mắt nhìn Trịnh An: “Bởi vì lúc đó mẹ có con nên đành phải ph..á đi cái thai m thứ hai. Bây giờ đứa bé đã về để trả ơn cho bố mẹ rồi.”

Trịnh An nhìn mẹ chồng đỏ bừng đôi mắt, đứng dậy lau nước mắt cho bà: “Nếu mẹ muốn thì cứ sinh nó ra đi!”

Thấy Trịnh An không phản đối, mẹ chồng liền nịnh nọt nói: “Con trai, chi phí khám thai lần này cao quá nên mẹ không làm, để dành ít tiền cho Phỉ Phỉ làm."

Trịnh An nghe xong cau mày: "Mẹ, mẹ có thể khám thai như bình thường. Từ nay trở đi, mỗi tháng con sẽ chu cấp cho mẹ 2.000 tệ tiền sinh hoạt, để mẹ yên tâm nuôi đứa bé!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cái thai của mẹ chồng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...